Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người Việt tại Sudan

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập kiêm nhiệm Sudan đang theo dõi sát tình hình xung đột ở Sudan và sẽ có biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Tình hình xung đột đang leo thang tại Sudan. Ảnh: Reuters.

“Theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan, có một công dân mang quốc tịch Việt Nam và Australia đang cư trú ở thủ đô Khartoum. 16 công dân khác là thuyền viên đang trên tàu gần cảng Sudan. Các công dân này đang an toàn”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt phát biểu ngày 20/4.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết, ông Việt nói thêm.

Giao tranh ở Sudan nổ ra hôm 15/4 giữa quân đội chính quy và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) do bất đồng giữa 2 bên về việc sáp nhập RSF vào quân chính quy. RSF muốn quá trình kéo dài 10 năm, trong khi quân đội muốn hoàn thành trong vòng hai năm.

Ít nhất 270 người đã thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương do tình hình bất ổn, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viện dẫn thông tin từ Bộ Y tế Sudan cho biết.

Các cuộc giao tranh mới đã được ghi nhận tại trung tâm thủ đô Khartoum và những khu vực khác của Sudan từ sáng sớm 20/4, ngay trước dịp lễ Eid - đánh dấu thời điểm kết thúc tháng Ramadan trong đạo Hồi.

Thủ đô Khartoum cùng các thành phố lân cận là Omdurman và Bahri đang là điểm nóng của các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF.

Hiệp hội Bác sĩ Sudan cho biết 9 bệnh viện đã bị trúng đạn pháo và 16 cơ sở y tế khác phải sơ tán do các cuộc giao tranh. Không còn bệnh viện nào tại thủ đô Khartoum hoạt động một cách hoàn toàn.

177 binh sĩ Ai Cập rời khỏi Sudan

Quân đội Sudan ngày 20/4 cho biết 177 binh sĩ Không quân Ai Cập đã được đưa về nước bằng máy bay sau khi bị Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) giam giữ tại thị trấn Merowe.

Mùi chết chóc tràn ngập thủ đô Sudan

Một thanh niên 16 tuổi phải mất 3 ngày mới đi được vài km để đến bệnh viện trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng tại thành phố Khartoum khiến con số thương vong tăng cao.

Vân Đinh

Bạn có thể quan tâm