Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bồ Đào Nha – Mozambique: ‘Nổ súng’ đi Ronaldo!

Trong màu áo Real, Ronaldo liên tục lập công, thế nhưng ở ĐTQG, đã hơn 1 năm nay anh chưa một lần sút tung lưới đối phương. Trận đấu với đối thủ dưới cơ Mozambique chính là cơ hội để Ronaldo “thông nòng súng”.

21h30 ngày 8/6, sân Ellis Park (Nam Phi)

Bồ Đào Nha – Mozambique: ‘Nổ súng’ đi Ronaldo!

Trong màu áo Real, Ronaldo liên tục lập công, thế nhưng ở ĐTQG, đã hơn 1 năm nay anh chưa một lần sút tung lưới đối phương. Trận đấu với đối thủ dưới cơ Mozambique chính là cơ hội để Ronaldo “thông nòng súng”.

Cơn khát bàn thắng

Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã có tới 33 pha lập công sau 35 trận ra sân thi đấu, trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự. Thế nhưng trớ trêu thay, mỗi khi trở về thực hiện nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia, cầu thủ mang áo số 7 của ĐT Bồ Đào Nha lại đánh mất khả năng “bắn” đáng sợ của mình.

Bồ Đào Nha – Mozambique: ‘Nổ súng’ đi Ronaldo!
Ronaldo đang muốn giải cơn khát bàn thắng

Sau bàn thắng vào lưới Thụy Điển (ngày 2/2/2009), Ronaldo “im bặt” cho tới tận ngày hôm nay. Ngay cả khi đối thủ là một Cape Verde vô danh tiểu tốt (đứng thứ 117 trong bảng xếp hạng của FIFA), chàng cầu thủ điển trai này cũng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Sau trận hòa muối mặt với Cape Verde, Bồ Đào Nha đã tìm lại được phần nào tự tin nhờ chiến thắng 3-1 trước Cameroon. Trong trận đấu này, Ronaldo đã thi đấu đầy nỗ lực và để lại dấu ấn rõ nét trong màn trình diễn chung của toàn đội, thế nhưng bàn thắng thì vẫn chưa tìm đến với anh. Rõ ràng CR7 đang gặp vấn đề trong việc “chỉnh thước ngắm”.

Là đội trưởng, đồng thời là ngôi sao sáng nhất đội nên việc Ronaldo “tịt ngòi” chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới ĐT Bồ Đào Nha. Chính vì vậy CR7 cần nhanh chóng chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng để sớm giải tỏa tâm lý cho bản thân cũng như các đồng đội. Trận giao hữu với đối thủ cách xa về mặt đẳng cấp – Mozambique (xếp thứ 85 thế giới, thua Bồ Đào Nha 82 bậc) là cơ hội để Ronaldo “thông nòng súng” trước khi chính thức bước vào cuộc chiến khốc liệt tại World Cup 2010.

Bồ Đào Nha – Mozambique: ‘Nổ súng’ đi Ronaldo!
Bồ Đào Nha đang gặp trục trặc ở khâu ghi bàn

Sở hữu hàng loạt những ngôi sao có khả năng tấn công thượng hạng như Deco, Nani, Ronaldo, Simao, Liedson, nhưng trớ trêu thay khâu ghi bàn lại đang là vấn đề đau đầu với ĐT Bồ Đào Nha. Dù đá với sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-4-3, đoàn quân của HLV Queiros vẫn gặp khó khăn trong việc buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Trong trận đấu với Cameroon vừa qua, “Brazil của châu Âu” đã có tới 3 bàn thắng, nhưng nên nhớ 2 trong số 3 bàn thắng đó đến từ tiền vệ trung tâm Meireles chứ không phải từ các mũi tấn công đắt giá của Queiros.

Nằm ở bảng đấu tử thần với sự có mặt của Brazil, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiến, nếu không nhanh khắc phục khâu ghi bàn, Bồ Đào Nha sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Bước vào trận đấu với Mozambique, Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Meireles và Nani (bị đau nhẹ), nhưng với những siêu sao còn lại, đoàn quân của Queiros vần dư sức “làm gỏi đối thủ” để có được tinh thần tốt nhất trước khi chính thức bước vào chinh chiến tại World Cup.

Niềm tự hào Eusebio

Eusebio là một sát thủ lừng danh thế giới với với 804 lần lập công trong 757 trận đấu. Tại World Cup 1966, “Báo đen” đã tỏa sáng rực rỡ với 9 bàn thắng (giành danh hiệu Vua phá lưới), góp công lớn giúp ĐT Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Bồ Đào Nha – Mozambique: ‘Nổ súng’ đi Ronaldo!
"Báo đen" Eusebio

Eusebio là một huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng người Mozambique cũng hoàn toàn có quyền tự hào về ông dù ông chưa từng một lần khoác áo ĐTQG nước này.

Sở dĩ có chuyện này là bởi Eusebio sinh ra và lớn lên tại Mozambique. Đáng tiếc, với thân phận “thuộc địa”, Mozambique đã không thể giữ nổi đứa con thiên tài của mình trước sự lôi kéo của “mẫu quốc” Bồ Đào Nha. Dù sao, người Mozambique vẫn có quyền tự hào vì họ đã sản sinh ra một trong những tay săn bàn cự phách nhất lịch sử bóng đá thé giới.

Đội hình dự kiến:

Mozambique: Bino; Campria, Mexer, Whiskey, Paito; Simao Jr; Dominguez, Danito, Miro, Genito; Goncalves

Bồ Đào Nha : Eduardo; Miguel, Carvalho, Alves, Duda; Meireles, Veloso; Simao, Deco, Ronaldo; Liedson

Thành Giang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm