Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bờ Biển Ngà và Triều Tiên về nước sớm

Dù đã chơi đầy cố gắng, có một trận đấu kha hay nhưng cuối cùng các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã chỉ có được chiến thắng an ủi 3-0 trước CHDCND Triều Tiên, trước khi chính thức phải nói lời chia tay Nam Phi 2010.

Bờ Biển Ngà và Triều Tiên về nước sớm

Dù đã chơi đầy cố gắng, có một trận đấu kha hay nhưng cuối cùng các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã chỉ có được chiến thắng an ủi 3-0 trước CHDCND Triều Tiên, trước khi chính thức phải nói lời chia tay Nam Phi 2010.

>> Kìm chân nhau, Thụy Sỹ và Honduras cùng rời giải
>> Brazil và Bồ Đào Nha dắt tay nhau đi tiếp
>> TBN và Chile 'thỏa hiệp' vào vòng knock-out

Với nhiệm vụ phải thắng rất đậm, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã tràn lên tấn công. Và ngay ở phút đầu tiên, đội bóng Châu Phi đã có cơ hội rất ngon ăn để mở tỉ số.

Trực tiếp Bờ Biển Ngà 2 - 0 Triều Tiên
Dù đã bị thủng lưới từ rất sớm....

Sau đường kiến tạo thông minh của Yaya Toure, Keita đã có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ này lại quá hiền để có thể đánh bại thủ thành Ri Myong-Guk.

Kết quả loạt trận đêm 25/6:

Bồ Đào Nha 0 – 0 Brazil

Triều Tiên 0-3 Bờ Biển Ngà
Y. Touré (14’); Romaric (20’); S. Kalou (82’)

Chile 1 - 2 TBN
R. Millar (47’) - D. Villa (25’); A. Iniesta (37’)

Thụy Sỹ 0-0 Honduras

Sóng gió vẫn tiếp tục được các cầu thủ Bờ Biển Ngà tạo ra về phía CHDCND Triều Tiên. Romaric có pha sút phạt hàng rào rất căng từ cự ly chừng 35m khiến thủ môn Ri Myong-Guk mới có thể bắt dính bóng.

Phút thứ 10, lưới của CHDCND Triều Tiên đã rung lên sau cú đánh đầu dũng mãnh của Drogba. Tuy nhiên các trọng tài đã không côn nhận bàn thắng này vì tiền đạo của Bờ Biển Ngà đã rơi vào thế việt vi.

Dù vậy, các học trò của HLV Eriksson cũng không phải quá tiếc nuối. Bởi chỉ 3 phút sau tình huống này, họ đã có được bàn thắng mở tỉ số. Yaya Touré đã có cú dứt điểm hiểm hóc ngay trong vòng cấm địa CHDCND Triều Tiên, không cho thủ thành Ri Myong-Guk một cơ hội dù chỉ nhỏ nhất. 1-0 cho Bờ Biển Ngà. (xem clip)

Nhìn chung đây là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng Châu Phi, khi họ đã tạo dựng một thế trận ép sân toàn diện kể từ đầu trận. Phút 17, suýt chút nữa Romaric đã nhân đôi cách biệt cho Bờ Biển Ngà, nếu như cú sút khó chịu từ bên phía góc phải của anh không bị cột dọc từ chối.

Hiệp 1 trận đấu còn chưa đi qua được 1/2 chặng đường thì Bờ Biển Ngà đã kịp vươn lên dẫn trước 2-0. Nếu như xà ngang có thể giúp CHDCND Triều Tiên thoát khỏi bàn thua từ cú dứt điểm búa bổ của Drogba từ cự ly chưa đầy 10m, thì ở tình huống bật ra, đại diện Châu Á đã bị thủng lưới thêm một lần nữa từcú đánh đầu bồi của Romaric. (xem clip)

Phải đến tận phút 25, CHDCND Triều Tiên mới có pha bóng đáng kể đầu tiên trong trận đấu. Tuy nhiên, cú sút phạt hàng rào từ cự ly hơn 20m của đội trưởng Hong Yong-Jo lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối thủ.

Sau 2 bàn thua chóng vánh đầu tiên, các cầu thủ Châu Á đã siết lại đội hình và đã chơi có phần chặt chẽ hơn. Dẫu vậy, nếu Keita chính xác hơn trong cú bắt vô lê cận thành ở phút thứ 31 thì các cầu thủ Bờ Biển Ngà lẽ ra đã có bàn thắng thứ 3.

Sóng gió vẫn đang tiếp tục được các cầu thủ áo xanh tạo ra về phía cầu môn Triều Tiên. Gervinho đã bỏ lỡ một cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, khi cú dứt điểm chìm rất thoải mái ngay trong vòng cấm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc gang tấc.

Hiệp 1 là hiệp đấu hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Thống kê cho thấy Drogba và các đồng đội đã kiểm soát tới 72% bóng và tung ra đến 13 cú sút về phía cầu môn CHDCND Triều Tiên. Song với tỉ số 2-0 sau 45 phút đầu tiên rõ ràng đội bóng Châu Phi sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong hiệp 2.

Giống như trong hiệp 1, ngay sau giờ nghỉ các cầu thủ Bờ Biển Ngà lại ngay lập tức đẩy cao đội hình chơi ép sân. Thế nhưng, các đợt tấn công của đội bóng áo xanh đã giảm bớt độ sát thương đáng kể so với hiệp 1.

Phút 52, bắt nguồn từ một pha đi bóng bên phía cánh phải, Eboue đã có căng ngang rất nguy hiểm. Rất may cho CHDCND Triều Tiên là một hậu vệ áo đỏ đã kịp phá bóng giải nguy ngay trước mặt khung thành đội nhà.

Gần như ngay lập tức đội bóng Châu Á có câu trả lời với cú sút xa khá căng của Rooney Châu Á Jong Tae-Se, song thủ thành Barry đã chơi rất chắc chắn ở tình huống này.

Việc Bồ Đào Nha vẫn đang cầm chân Brazil không bàn thắng, dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Tuy vẫn ép sân, nhưng họ không còn tạo ra được hàng loạt tình huống ngon ăn như trước nữa.

Thủ thành Ri Myong-Guk đã có một tình huống chơi xuất sắc, khi anh bay người cản phá thành công cú nã đại bác từ cự ly chừng 25m của Romaric. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa thể thêm một lần nữa tìm được đường vào khung thành của CHDCND Triều Tiên.

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã phải trả giá. Chỉ 1 phút sau khi Jong Tae-Se bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn (đối mặt với thủ môn Barry), đội bóng Châu Á đã phải nhận bàn thua thứ 3. Từ quả tạt của đồng đội tiền đạo vào sân thay người Kalou đã có cú đệm lòng gọn ghẽ nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 82. (xem clip)

Bờ Biển Ngà và Triều Tiên dắt tay nhau `về nước`
....nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn kéo được Bờ Biển Ngà về nước cùng mình

Ở những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Bờ Biển Ngà vừa 1 lần nữa chọc thủng lưới CHDCND Triều Tiên, nhưng bàn thắng đã không được trọng tài công nhận vì Aruna Dindane đã rơi vào thế việt vị. Đây là lần thứ 2 ở trận đấu này, đội bóng Châu Phi bị khước từ bàn thắng.

Với chiến thắng 3-0 này, Bờ Biển Ngà đã kết thúc vòng bảng World Cup 2010 với 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng tử thần. Trong khi đó, dù đứng bét bảng với 3 trận toàn thua, nhưng sau những màn trình diễn đầy nỗ lực của mình, rõ ràng CHDCND Triều Tiên cũng có thể rời Nam Phi trong thế ngẩng cao đầu.

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà: Barry - Eboué , Touré , Zokora , Boka - Yaya Touré - Romaric (Doumbia 79'), Tioté - Keita (Dindane 65'), Gervinho (Kalou 65') - Drogba

CHDCND Triều Tiên: Myong-Guk, Jong-Hyok, Chol-Jin , Jun-Il, Kwang-Chon, Yun-Nam, Nam-Chol, In-Guk (Kum Chol Choe 67’), Yong-Hak, Yong-Jo, Tea-Se.

BXH bảng G:

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

B/T

B/B

Hiệu số

Điểm

Brazil

3

2

1

0

5

2

+3

7

Bồ Đào Nha

3

1

2

0

7

0

+7

5

Bờ Biển Ngà

3

1

1

1

4

3

+1

4

Triều Tiên

3

0

0

3

1

12

−11

0

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm