Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Binh sĩ chưa ra chiến trường đã chết vì nóng

Hai binh sĩ Anh đã thiệt mạng trong quá trình huấn luyện ở Brecon Beacons, xứ Wales do thời tiết quá khắc nghiệt, và điều này đã ít nhiều làm dấy lên làn sóng phản đối ở xứ sở sương mù.

Binh sĩ chưa ra chiến trường đã chết vì nóng

Hai binh sĩ Anh đã thiệt mạng trong quá trình huấn luyện ở Brecon Beacons, xứ Wales do thời tiết quá khắc nghiệt, và điều này đã ít nhiều làm dấy lên làn sóng phản đối ở xứ sở sương mù.

Ngày 13/7, khi nhiệt độ tăng cao thì một nhóm binh sĩ phải thực hiện bài huấn luyện tại khu vực địa hình trắc trở ở Brecon Beacons. Đây là khu vực đồi núi vẫn thường được sử dụng cho các hoạt động huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, trong đợt huấn luyện này, 2 binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.

2 binh sỹ thiệt mạng.

Nguồn tin cho biết, 3 binh sĩ này đang tham gia tiến trình tuyển chọn cho Đơn vị đặc nhiệm đường không SAS của Anh, dù thông tin này vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Anh khẳng định.

Trong quá trình huấn luyện, binh sĩ phải khẳng định khả năng thể chất của mình với việc mang vác một lượng lớn thiết bị trong quá trình leo và xuống núi trong vòng 3 tuần, Đại tá về hưu Lincoln Jopp MC cho biết.

Huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt.

“Nó giống như một sự kiện Olympic - bạn phải hoàn thành nó trong một khoảng thời gian nhất định”.

Nick Brown, tổng biên tập tạp chí Jane's International Defence Review cho biết, có hai quá trình tuyển chọn chính của SAS diễn ra ở Beacons, theo đó một được tổ chức vào mùa hè và một được tổ chức vào mùa đông. Cả hai đợt này đều đặt ra rất nhiều thử thách.

Diễn ra vào hai đợt, mùa hè và mùa đông.

Dù không được công bố công khai, nhưng nhiều nguồn tin cho biết, các thí sinh tham gia quá trình huấn luyện này phải trải qua một hành trình trên biển dài 40 dặm, và khi tác chiến trên mặt đất phải vác một ba bô nặng tối thiểu 25 kg, kèm theo đó là súng ống, nước và lương thực.

“Các binh sĩ ở xứ Wales phải chịu sức ép về cơ động nhanh, vượt qua 40 dặm trong vòng 20 giờ đồng hồ mà không có sự hỗ trợ của các xe quân sự”, Nick Brown cho biết.

Trước đó, hồi năm 2000, cái chết của một học viên quân sự lục quân đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về chính sách huấn luyện của Lục quân Anh. Khi đó, Graham Holmes, 23 tuổi đến từ Edinburgh đã thiệt mạng sau khi tham gia một đợt hành quân nhanh và vượt vật cản.

Thanh Hương

Theo Infonet

Thanh Hương

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm