Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Bình Dương bị 'quây' tại Pleiku

Trận đấu giữa HAGL và B.Bình Dương đã kết thúc bằng màn ẩu đả rất không đẹp của cầu thủ hai bên. Trọng tài phải rút ra 3 thẻ đỏ ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

Bình Dương bị ''quây'' tại Pleiku

Trận đấu giữa HAGL và B.Bình Dương đã kết thúc bằng màn ẩu đả rất không đẹp của cầu thủ hai bên. Trọng tài phải rút ra 3 thẻ đỏ ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

>>Thể Công thay tướng đổi vận
>> CĐV Hải Phòng nhọc nhằn tới sân Vinh

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Như Thành to tiếng với Sakda, BHL phải vào can ngăn

Sau khi trọng tài chính Anh Tuấn nổi còi kết thúc trận đấu, Thonglao đã có hành động mừng chiến thắng bằng cách chỉ tay vào mặt Quang Thanh bên phía Bình Dương. Bị chọc giận, Quang Thanh ngay lập tức xông vào Thonglao. Văn Hải cũng ào tới để "hỗ trợ" đồng đội. Thủ môn Quốc Việt của HAGL, Anh Đức bên phía Bình Dương cũng xông vào tham gia ẩu đả.

Kể cả cầu thủ không đăng ký danh sách phải ngồi ngoài như Như Thành, thủ môn Đình Đức của đội khách ngay sau đó cũng đã vào sân. Ban huấn luyện hai đội và trọng tài nhanh chóng chạy đến dàn xếp, nhưng cầu thủ hai đội vẫn rất hăng máu. 3 chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho thủ môn Quốc Việt của HAGL và Anh Đức, Văn Hải của Bình Dương.

Trong khi đó khán giả trên sân cũng tham gia "tiếp sức" cho đội nhà bằng cách ném chai, lọ về phía ban lãnh đạo Bình Dương. Toàn đội Bình Dương sau đó phải di chuyển ra vòng tròn trung tâm sân để tránh, nhưng khán giả nhà vẫn không chịu ra về. Khoảng 30 phút sau, đoàn xe dẫn đội mới đưa cầu thủ Bình Dương về khách sạn cách sân khoảng 500 mét, trong sự bao vây, la ó, chửi bới của các cổ động viên.

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

HAGL đã có trận thắng tiếp theo

Trở lại diễn biến của trận đấu. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt với nhiều tình huống quyết liệt. Bình Dương là người vượt lên dẫn trước với bàn thắng từ chấm phạt đền của Huỳnh Kesley. Phải sang những phút đầu hiệp hai, HAGL mới tìm được bàn thắng san bằng cách biệt của Duy Quang sau pha hãm thành của Lee Nguyễn. Những phút tiếp theo hai đội đá đôi công. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với một tỉ số hòa, thì Tăng Tuấn ấn định chiến thắng cho đội bóng phố núi ở phút cuối cùng của hiệp hai.

Trận đấu sẽ kết thúc trọn vẹn hơn nếu như không có những hành vi thiếu văn minh của cầu thủ hai bên. Các cầu thủ tham gia vụ ẩu đã này cùng với BTC sân Pleiku chắc chắn sẽ được VFF xem xét, và nhiều khả năng sẽ nhận hình thức kỷ luật đích đáng.

Đội hình ra sân:

HAGL: Quốc Việt; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Thonglao; Thái Dương; Nirut; Lee Nguyễn; Evaldo.

B.BD: Thế Anh; Hoàng Vương; Văn Hải; Công Minh; Vũ Phong; Quang Thanh; Trường Giang; Helio; Kesley; Philani; Mbabazi.

Chùm ảnh sự cố trên sân Pleiku:

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng của Tăng Tuấn

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Sự cố xảy ra khi Thonglao có cách ăn mừng không đẹp

Sân Pleiku phủ màu bạo lực
Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Như Thành ngồi dự bị cũng lao vào sân "tham chiến"

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Sakda (áo trắng) bị đồng đội cản lại khi định nhảy vào vụ ẩu đả

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Thủ môn Quốc Việt đấm Anh Đức

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Anh Đức phản ứng với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Cảnh tượng lộn xộn trên sân

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

HLV Chatchai xin khán giả ngừng ném chai lọ xuống sân

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Còn HLV Nguyễn Minh Dũng xua tay ra hiệu cho các cầu thủ ra về

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Các cầu thủ Bình Dương phải tập trung ở giữa sân, với lực lượng bảo vệ vây quanh

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Fan HAGL bao vây xe Bình Dương

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Đội bảo vệ phải tháp tùng xe của Bình Dương về tận khách sạn, và canh gác bên ngoài, do khá nhiều fan phố núi vẫn đứng bao vây khách sạn.

Sân Pleiku phủ màu bạo lực

Lê Thương

Theo Bưu điện Việt Nam

Ảnh: Đức Phúc

Bạn có thể quan tâm