Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Biểu tình ở Ukraina giống chiến trận thời cổ

Nhiều người biểu tình tại thủ đô của Ukraina mặc trang phục và sử dụng các vũ khí như chiến binh thời trung cổ khi họ đụng độ cảnh sát.

Thoạt nhìn ảnh, có lẽ nhiều người sẽ tưởng hai chiến binh thời trung cổ đang xuất hiện trong một phim nào đó. Nhưng thực ra họ là hai người biểu tình chống chính phủ Ukraina tại thủ đô Kiev hôm 20/1. Ảnh: AP
Đám đông dùng những lá chắn bằng gỗ để chuẩn bị đối phó cảnh sát tại Kiev hôm 21/1. Ảnh: AP
Người biểu tình phải tìm đủ mọi cách để chống đạn cao su, hơi cay, lựu đạn gây choáng của cảnh sát. Ảnh: AP
Một người đàn ông dùng súng cao su cỡ lớn để bắn bom xăng về phía lực lượng an ninh hôm 23/1. Ảnh: AP
Hôm 24/1, Tổng thống Ukraina, ông Victor Yanukovich, tuyên bố ông sẽ thay đổi nhân sự trong chính phủ trong tuần tới để xoa dịu người biểu tình. Ảnh: AP
Theo ông Yanukovich, Quốc hội Ukraina sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 28/1 để ra quyết định cải tổ chính phủ. Ảnh: AP
Một người biểu tình dùng súng trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Kiev hôm 22/1. Ít nhất 3 người đã chết vì bạo lực. Ảnh: AP
Pháo hoa là một trong những thứ mà người biểu tình sử dụng để chống cảnh sát. Ảnh: AP
Sự thay đổi chính phủ là một trong những yêu cầu chính của người biểu tình từ khi họ tuần hành trên các đường phố Kiev từ tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraina nói thêm rằng ông sẽ thành lập một nhóm giải quyết khủng hoảng và các thủ lĩnh đối lập sẽ tham gia nhóm này. "Tôi sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để chấm dứt khủng hoảng và bạo lực", ông Yanukovich khẳng định. Ảnh: AP

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm