Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bị Wenger sờ gáy, Wilshere lôi... Zidane ra 'đỡ đạn'

Bị bắt quả tang với hình ảnh đang phì phèo điếu thuốc, tiền vệ Jack Wilshere không những chẳng nhận lỗi mà còn cho rằng anh là người vô tội.

Tối qua, hàng loạt trang báo ở Anh đưa tin về việc tiền vệ Jack Wilshere miệng ngậm thuốc hút phì phèo cùng với một cô gái tóc vàng. Chuyện này đã khiến cho HLV Wenger cảm thấy vô cùng tức giận và định sẽ hỏi tội anh đến nơi đến chốn.

Hình ảnh Wilshere đứng hút thuốc.

Tuy nhiên, cầu thủ quan trọng hàng đầu tại Arsenal lại tự cho rằng mình vô tội và chẳng có gì đáng để nói về chuyện anh hút thuốc. Không cần đưa ra nhiều lời phân bua, Wilshere chọn cách đưa một nhân vật nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá ra làm bình phong cho mình.

Trên trang cá nhân Twitter, chàng tiền vệ 21 tuổi đã đăng ảnh huyền thoại Zidane cũng đang ngồi trầm tư hút thuốc cùng lời biện mình: "Đối với lịch sử... tôi không phải là người hút thuốc".

Dòng tít đăng trên trang cá nhân của Wilshere.

Tuy nhiên, sự so bì của Jack Wilshere thực sự là không chính xác. Cũng bởi, hình ảnh này xuất hiện từ năm 2006, khi đó Zidane cũng đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình khi đã viên mãn về đường công danh. Còn Wilshere lúc này mới chỉ là chàng trai trẻ đi kiếm tìm những danh hiệu đầu tiên.

Theo Trí Thức Trẻ

Bạn có thể quan tâm