Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bí thư Sóc Trăng lên tiếng vụ 'cán bộ đi Nhật với Trịnh Sướng'

Bí thư Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho rằng Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu phát biểu sai tại buổi họp báo thông tin về vụ việc liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.

Sau khi công an phát hiện Trịnh Sướng (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) sản xuất, mua bán xăng giả thì người dân miền Tây quan tâm nhiều đến mối quan hệ của đại gia này với lãnh đạo các tỉnh, thành.

Trong đó, đáng chú ý là Trịnh Sướng đi du lịch, chụp ảnh cùng nhiều cán bộ đương chức và nghỉ hưu của tỉnh Sóc Trăng tại Nhật.

Cuộc gặp tình cờ lạ lùng trên đất Nhật

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc liên quan đại gia Trịnh Sướng vào chiều 11/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu nói rằng chuyến đi Nhật Bản của Trịnh Sướng có Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum. Đoàn chủ yếu là cán bộ hưu trí, được Trịnh Sướng mời đi "tham quan, học tập kinh nghiệm".

Can bo Soc Trang di Nhat Ban voi Trinh Suong anh 1
Trịnh Sướng (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh cùng ông Huỳnh Thành Hiệp (bìa phải), Huỳnh Văn Sum (thứ 2, hàng phía sau). Ảnh: N.T.

Hình ảnh Zing.vn có được cho thấy Trịnh Sướng cùng nhiều cán bộ ở Sóc Trăng đi chơi nhiều nơi ở Nhật.

Ảnh lưu niệm Trịnh Sướng đứng cùng ông Huỳnh Văn Sum, Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Hồ (nguyên Bí thư Huyện ủy Trần Đề), Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng), Nguyễn Văn Quý (Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng), Mai Hồng Thái, Huỳnh Thành Hiệp (cùng là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).

Ông Huỳnh Văn Sum cho biết chuyến đi Nhật do các cá nhân tự túc chi phí. Ông khẳng định không đi cùng Trịnh Sướng nhưng chụp hình chung vì "qua bên đó tình cờ gặp nhau".

Nguyên Phó bí thư Huyện ủy Trần Đề Nguyễn Thanh Hồ cho biết chuyến du lịch 5 ngày ở Nhật Bản vào cuối tháng 3 vừa rồi. Trước khi đi, ông đóng gần 48 triệu đồng cho một chi nhánh công ty du lịch gần Bưu điện Sóc Trăng.

"Những người khác đi thế nào tôi không biết. Tôi thì do bên sui gia rủ đi chơi. Công ty du lịch ghép đoàn với nhiều người, qua Nhật gặp người quen ở Sóc Trăng nên chụp hình lưu niệm", ông Hồ nói với Zing.vn.

Tương tự, ông Quý khẳng định đi Nhật bằng tiền cá nhân. Đến xứ sở hoa anh đào, ông gặp đồng hương nên chụp ảnh lưu niệm, trong đó có Trịnh Sướng.

Bí thư yêu cầu Phó chủ tịch tỉnh xin lỗi

Trưa 12/6, trao đổi với Zing.vn qua điện thoại, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho rằng Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu đã nói sai về vụ cán bộ đi Nhật Bản. Về việc chụp hình chung với Trịnh Sướng, ông Sáu cho là "bình thường".

"Anh Hiểu nói sai nên phải xin lỗi. Tôi có chỉ đạo phải thông tin lại cho báo chí rõ", Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết.

Can bo Soc Trang di Nhat Ban voi Trinh Suong anh 2
Trịnh Sướng (bìa phải) chụp ảnh cùng ông Mai Hồng Thái, Nguyễn Thanh Hồ, Phạm Minh Tiền tại Nhật Bản. Ảnh: N.T.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng Triệu Công Tính khẳng định ông Sum đi du lịch bằng tiền cá nhân, có đơn xin phép và được cơ quan thẩm quyền đồng ý. 

"Anh Sum đi Nhật Bản có phiếu thu tiền của công ty du lịch. Tỉnh ủy không tổ chức đoàn đi Nhật Bản và cũng không phân công người nào làm trưởng đoàn", ông Tính nói.

Đại gia Trịnh Sướng khai cách chế xăng giả thu lợi tiền tỷ Khi bị bắt, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng khai nhận hành vi mua bán, sản xuất xăng giả trong thời gian dài để thu lợi bất chính tiền tỷ.

Phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nhận lỗi vụ Trịnh Sướng làm xăng giả

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho rằng vụ án Trịnh Sướng sản xuất xăng giả là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng chậm phát hiện khiến niềm tin của người dân bị giảm sút.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm