'Bị tôi chê bai về kích thước, kẻ biến thái lập tức rút lui'
Bạn đọc có nickname TB chia sẻ một kinh nghiệm thú vị của mình khi xử lý kẻ thích khoe "của quý" chốn công cộng.
278 kết quả phù hợp
'Bị tôi chê bai về kích thước, kẻ biến thái lập tức rút lui'
Bạn đọc có nickname TB chia sẻ một kinh nghiệm thú vị của mình khi xử lý kẻ thích khoe "của quý" chốn công cộng.
Ăn tiết canh dê, một doanh nhân có nguy cơ mất mạng
Đi công tác đến Ninh Bình, vị doanh nhân rẽ vào quán dê núi ăn tiết canh mắc liên cầu khuẩn. Người này bị viêm màng não, hiện rất nguy kịch.
Bác sĩ 'tạo điều kiện cho bệnh nhân chết tại nhà'
Cho rằng chị Trang chết là do bác sĩ tiêm nhầm thuốc, người nhà đã tới bệnh viện phản ứng dữ dội.
Sự thật vụ 'kiều nữ Hải Dương' đưa lái xe taxi đi cấp cứu
Những ngày qua, cái tên "kiều nữ Hải Dương" lại được nhiều báo nhắc đến khi mờ sáng, "kiều nữ" đưa lái xe của hãng taxi Thanh Nga vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Để thai chết lưu, bệnh viện hứa 'hỗ trợ' 30-40 triệu đồng
Gia đình sản phụ đề nghị BV Đa khoa Nam Đàn mổ lấy thai cho chị Bá nhưng các bác sĩ nói "không việc gì". Sáu ngày sau khi được chuyển đến bệnh viện tỉnh, thai nhi đã chết lưu.
Mỹ cân nhắc kỹ thuật 'một con, 3 bố mẹ đẻ'
Một ủy ban cố vấn cho Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang tranh luận về kỹ thuật mới, sử dụng ADN của 3 người khác nhau để tạo thành các phôi thai.
Tử vong vì cắt trĩ tại phòng khám tư nhân gần Cát Tường
Một bệnh nhân nam, 75 tuổi, quê Hải Dương, đã tử vong sau khi cắt trĩ tại Phòng khám Năm Châu, số 709 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Cứu sống thai phụ chết lâm sàng
Các bác sĩ BV Từ Dũ vừa cứu sống bệnh nhân N.T.H.N. vì bị sẩy thai (thai mới được khoảng 16 tuần), xuất huyết ồ ạt do bị nhau cài răng lược.
Bộ Y tế phủ nhận bé vừa tử vong ở Quảng Trị do tiêm vaccine
Ngày 11/11, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế có thông cáo báo chí phủ nhận bé trai gần 3 tháng tuổi vừa tử vong 22h đêm 10/11 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị liên quan tiêm vaccine Quinvaxem.
Những nguy cơ thường trực khi động dao kéo
Sốc với thuốc gây tê, gây mê, bị ung thư hoặc thậm chí tử vong là những rủi ro bạn phải chịu nếu định làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ.
Những chuyện chăm trẻ rùng mình ở mẫu giáo
Liên tiếp những vụ bạo hành, tai nạn, tử vong xảy ra trong trường mầm non khiến các bậc phụ huynh hoang mang.
Bé 1 tuổi chết tức tưởi sau gần 2 ngày đi mẫu giáo
Chị Thủy vừa đưa cháu tới nhà trẻ được 4 tiếng sau thì gia đình nhận được hung tin từ bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên.
Nữ sinh hóa 'thánh cô' chữa bách bệnh
Là học sinh lớp 11 của một trường THPT ở tỉnh nghệ An, em Nguyễn Thị Thúy bỗng dưng hóa thánh sau một lần đi chữa bệnh ngứa tại một ngôi chùa.
70 trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày
Với 1,5 triệu trẻ được sinh ra hằng năm ở nước ta, có khoảng 27.000 trẻ bị tử vong vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Thực đơn kỳ lạ của những người Việt 'chê cơm'
Mới đây, báo chí đưa tin về một dị nhân xinh đẹp, hát hay học giỏi. Từ bé đến nay em chỉ ăn được vài món đồ chiên/nướng. Nhiều người khác chỉ ăn vài miếng trầu, hay ly cà phê, trà đá.
Hoảng hốt vì gặp kẻ biến thái thích 'khoe của quý'
Nhà xa, phóng xe máy bạc mặt mới tới trường nhưng suốt cả tuần nay, Ly không dám đi học bằng ô tô buýt chỉ vì sợ gặp lại gã trai bệnh hoạn cứ thọc tay moi "cái ấy gớm ghiếc" của mình ra...
Những chiến sĩ ở Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 (thuộc trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng) có một công việc hết sức đặc biệt, đó là luyện khuyển.
Cuộc đời cô giáo nương nhờ cửa Phật, xin hiến xác
“Tôi ở trong tim con trai tôi, trong tim mọi người là còn tồn tại rồi. Tôi từng nghe cậu bác sĩ gần nhà nói, thời sinh viên, các cậu không có xác người để thực hành nên tôi quyết định hiến...