Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bên trong khu tẩm quất chữa bá bệnh của 'Thánh Cô'

Cơ sở tẩm quất có tên là Ban Mai do "Thánh Cô" Phạm Thị Phú (43 tuổi) làm chủ. Hoạt động tại nhà riêng của bà Phú ở xã Vinh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Hàng trăm người bệnh tìm đến nhà bà Phú để đợi tẩm quất.
Hàng trăm người bệnh tìm đến nhà bà Phú để đợi tẩm quất.
Người dân phải lấy phiếu đăng ký để được vào phòng mát xa.
Người dân phải lấy phiếu đăng ký để được vào phòng mát xa.
Bà Phú khẳng định cơ sở của mình chỉ tẩm quất chứ không chữa bệnh.
Bà Phú khẳng định cơ sở của mình chỉ tẩm quất chứ không chữa bệnh.
Rất nhiều người già bị bệnh nặng đến nhờ bà Phú tẩm quất khẳng định cảm thấy nhẹ người với phương pháp trên.
Rất nhiều người già bị bệnh nặng đến nhờ bà Phú tẩm quất khẳng định cảm thấy nhẹ người với phương pháp trên.
12 điều trong nội quy của cơ sở Ban Mai do bà Phú quản lý. Khách phải đóng 5.000 đồng/lượt tẩm quất.
12 điều trong nội quy của cơ sở Ban Mai do bà Phú quản lý. Khách phải đóng 5.000 đồng/lượt tẩm quất.
Hàng chục người bệnh đợi được bà Phú tẩm quất.
Hàng chục người bệnh đợi được bà Phú tẩm quất.
Mỗi ngày có khoảng 200 người được bà Phú dẫm lên lưng để trị bệnh.
Mỗi ngày có khoảng 200 người được bà Phú dẫm lên lưng để trị bệnh.
Một cháu nhỏ được “cô Phú” mát xa.
Một cháu nhỏ được “cô Phú” mát xa.
Xoa thái dương cho người khách.
Xoa thái dương cho người khách.
Người tìm đến cơ sở của bà Phú hầu hết ở độ tuổi trung niên trở lên và với mục đích làm giảm cơ đau phát ra từ cơ thể.
Người tìm đến cơ sở của bà Phú hầu hết ở độ tuổi trung niên trở lên và với mục đích làm giảm cơ đau phát ra từ cơ thể.
Bà Phú khẳng định mình là người trần mắt thịt và không phải là thánh thần như mọi người đồn thổi.
Bà Phú khẳng định mình là người trần mắt thịt và không phải là thánh thần như mọi người đồn thổi.

Lật tẩy 'thánh cô' giẫm đạp chữa ung thư

"Thánh cô", "Bồ tát giáng thế" ở Sông Công, Thái Nguyên trong quá khứ không liên quan nghề thầy thuốc, có thâm niên nhiều năm làm mát xa, tẩm quất.

'Thánh cô' chữa ung thư: Tôi nghỉ thì ai giúp người bệnh

"Rất nhiều người mang ơn, thần tượng, tôn sùng chị Phú. Có người còn nói sẵn sàng đúc tượng chị Phú. Nhưng tôi nói với chị Phú là đừng cho họ làm như thế” - luật sư Đạt nói.

http://congan.com.vn/tin-chinh/ben-trong-khu-tam-quat-chua-ba-benh-cua-thanh-co_7569.html

Theo Đoàn Tuấn/Công An TP HCM

Bạn có thể quan tâm