Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bên trong 'Chuyến tàu xuân' đặc biệt chạy xuyên giao thừa Tết Ất Tỵ

Hai toa tàu đặc biệt mang tên "Hoa đào" và "Hoa mai" xuất phát trong đêm giao thừa khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 1

Những ngày qua tại ga Hà Nội (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các công nhân của xí nghiệp toa xe Hà Nội tích cực thi công, cải tạo hai toa tàu đặc biệt mang tên "Hoa đào" và "Hoa mai" để chuẩn bị cho chuyến tàu chạy xuyên đêm giao thừa tết Ất Tỵ 2025.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 2

Đây là hai toa xe cộng đồng được thiết kế riêng, ghép vào đoàn tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP.HCM lúc 22h10 và chuyến tàu SE4 chạy theo chiều ngược lại sẽ xuất phát lúc 19h30 ngày 28/1 (tức 29 tháng Chạp). Đây là lần đầu tiên ý tưởng này được thực hiện để mang mùa xuân ấm áp, trải nghiệm đặc biệt cho hành khách trong đêm giao thừa.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 3

Để hoàn thiện hai toa xe đặc biệt này, các công nhân của xí nghiệp toa xe Hà Nội phải sơn lại toàn bộ phần vỏ ngoài của hau toa tàu, đồng thời vẽ những bức họa đa sắc màu mang đậm không khí Tết.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 4

Những bức họa có nội dung miêu tả lại cảnh chợ hoa Tết xưa, gia đình quây quần gói bánh chưng, góc phố ngập nắng, ông đồ, múa lân, múa rối nước, kéo co đã được hoàn thiện.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 5

Họa sĩ Trương Hồng Quyền (tổ trưởng tổ họa sĩ thiết kế 2 toa tàu Tết) cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ mang lại những hình ảnh gần gũi nhất về một cái Tết cổ truyền cho khách đi tàu. Dù đang đón giao thừa trên tàu nhưng họ có thể cảm nhận được hương vị ngày Tết thân thuộc nhất".

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 6

Phía bên trong, hai toa tàu đã được dỡ bỏ toàn bộ ghế ngồi phổ thông, thay vào đó là những chiếc ghế cách điệu. Toàn bộ khoang tàu được sơn màu đỏ, trang trí bằng các họa tiết hoa đào, câu đối, đèn lồng đẹp mắt.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 7

Màu đỏ tươi của toa tàu mang đến cảm giác ấm cúng, sum vầy của ngày Tết, đồng thời tượng trưng cho sự may mắn, đủ đầy của năm mới.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 8

Có mặt tại toa cộng đồng trong chuyến tàu đặc biệt chạy xuyên giao thừa, em Hoàng Thùy Linh (Bắc Giang) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm một chuyến tàu đặc biệt chạy xuyên giao thừa. Gia đình em gồm 13 thành viên quyết định sẽ đi tàu vào Quy Nhơn để đón Tết Âm lịch".

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 9

Toàn bộ mặt sàn của hai toa tàu được trải thảm cao cấp. Điều này giúp khách đi tàu có thể có một không gian thoải mái nhất để giao lưu, cùng nhau đón năm mới với nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 10

Có mặt trong chuyến tàu đặc biệt chạy xuyên đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường xúc động chia sẻ: "Đây đã là lần thứ 10 tôi đón giao thừa trên những chuyến tàu, nhưng đây là chuyến tàu đặc biệt nhất do có toa cộng đồng giúp hành khách có trải nghiệm đặc biệt trong mùa xuân năm nay".

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 11

Là hành khách đặc biệt trên chuyến tàu xuân, chị Phan Thị Minh Bạch (họa sĩ tự do) cùng nhóm của mình gồm 11 họa sĩ khác sẽ tổ chức sáng tác 100 tác phẩm trong chuyến đi lần này. "Các tác phẩm sau khi sáng tác sẽ được giới thiệu tới công chúng vào ngày mùng 6 Tết tại tầng 2 của ga Hà Nội", chị Minh Bạch cho biết.

Chuyến tàu xuyên Tết ảnh 12

Chuyến tàu SE1 đỗ tại đường ray số 1 của ga Hà Nội xuất phát đi TP.HCM lúc 22h10 chở theo 108 hành khách, dự kiến sẽ đón giao thừa tại địa phận tỉnh Nam Định và sẽ đến ga Sài Gòn vào rạng sáng mùng 2 Tết.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Mâm cúng tất niên tràn ngập mạng xã hội ngày 29 Tết

Mâm cúng tất niên tràn ngập mạng xã hội ngày 29 Tết

0

Ngày cuối năm âm lịch, nhiều người dậy từ sớm để nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng tất niên dâng lên tổ tiên. Đây là dịp cả gia đình đoàn tụ sau một năm học tập, làm việc vất vả.

Đường phố TP.HCM bình yên ngày 29 Tết

Đường phố TP.HCM bình yên ngày 29 Tết

0

Ngày cuối cùng của năm, TP.HCM trở nên yên ắng và thanh bình. Các con đường lớn như Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo thoáng đãng hơn, không còn cảnh kẹt xe quen thuộc.

Việt Linh

Bạn có thể quan tâm