Trưa 19/10, cháu Nguyễn Quốc Bảo (5 tuổi, con của chị Phạm Thị Kiều Dung, trú phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) theo một số bạn nhỏ ra đồng xem người lớn bắt cá.
Khi đi đến mương nước gần cánh đồng, cháu Bảo không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước xoáy và bị cuốn trôi vào cống thoát nước nhỏ chỉ vừa đủ lọt người.
![]() |
Người dân dùng xà beng cạy nắp cống để vớt cháu Bảo lên. Ảnh: CAND. |
Nghe tiếng tri hô của các cháu nhỏ đi cùng, người dân hô chạy đến nắp cống thoát nước cách đường Lê Thánh Tôn khoảng 40 m. Mất một lúc, nắp cống mới được cạy ra, cháu Bảo được vớt lên trong tình trạng tím tái.
Bé trai này lập tức được hô hấp nhân tạo, dốc ngược người để tống nước ra. Một lúc sau, bé Bảo dần hồi tỉnh và được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.
Một người dân bắt cá gần đó cho hay, việc thoát chết như vậy là rất hi hữu. Bởi khi cháu Bảo bị cuốn vào thì nước ngập ống cống và Bảo bị chìm dưới dòng nước xoáy phải đến 5 phút mới được vớt lên.
Cậu bé với chiếc đầu phình to hơn 20 kg
3
Đã 14 tuổi nhưng cậu bé Tý không đi, đứng được mà chỉ nằm một chỗ, chân tay cong queo và đặc biệt là chiếc đầu phình to nặng hơn 20 kg do bị bệnh u não.
Người lớn bị tố bỏ mặc bé trai đuối nước
2
Không biết bơi nhưng bé trai 11 tuổi nhảy từ cống xuống sông tắm rồi chìm mất. Nhóm bạn đi cùng gọi người lớn đứng trên bờ để tìm cách cứu giúp nhưng chỉ nhận lấy sự thờ ơ.
3 học sinh chết đuối sau giờ thể dục
2 1
Sau giờ học thể dục, nhóm học sinh lớp 6 kéo nhau ra đồng tắm ao ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Dù biết bơi, 3 em vẫn thiệt mạng.