2h30 ngày 17/7, anh Trần Văn Nghiệp (ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) đang chăm người nhà ở khoa Cán bộ, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, phát hiện một chiếc giỏ xách để cạnh ghế đá gần cổng bệnh viện.
Đến gần chiếc giỏ, anh Nghiệp nghe tiếng khóc của trẻ con. Lập tức, anh báo cho ê kíp trực khoa Cán bộ xử lý.
Kiểm tra chiếc giỏ, bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, phụ trách ca trực phát hiện bên trong là bé trai sơ sinh lành lặn, kháu khỉnh, nặng khoảng 3 kg, được quấn tã lót và khăn khá kỹ.
Bác sĩ Thuận đã yêu cầu bảo vệ bệnh viện lập biên bản vụ việc và bước đầu chuyển giao bé cho khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Kiên Giang chăm sóc.
Chuyện những gia đình 'nhặt' được trẻ sơ sinh
Trong một thời gian ngắn, ba gia đình ở xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) “nhặt” được 3 trẻ sơ sinh ngay trước cổng nhà mình, có bé bị mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 2 ngày tuổi.
Bé trai kiến cắn khắp người bụ bẫm khi tròn 3 tháng
10 5
Một trong hai bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đồng tôm đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé còn lại vượt qua nguy kịch, được vợ chồng chị Thu chăm sóc tốt.
Trẻ sơ sinh liên tục bị bỏ rơi
3
Những ngày cuối tháng 6, những tiếng ru à ơi luôn cất lên trong khoa Nhi - BV Đa khoa tỉnh Bình Dương của các nhân viên y tế.