Ngày 1/4, ni sư Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa nhặt một bé trai sơ sinh còn dây rốn, bị 2 phụ nữ bỏ rơi trước cổng chùa.
Bé trai sơ sinh đang được các sư cô chăm sóc. Ảnh: Điền Quang. |
Theo đó, vào 15h ngày 29/3, cô Mai Thị Diệu Huyền (giáo viên lớp khuyết tật của chùa) thấy 2 phụ nữ bịt khẩu trang đi xe máy đến trước chùa xin gặp sư trụ trì Minh Tú.
Tuy nhiên, khi trụ trì đến nơi thì 2 người lạ đã bỏ đi, trước cổng có đứa bé sơ sinh được quấn trong chiếc áo khoác. Em bé còn dây rốn, toàn thân dính máu. Trụ trì lập tức gọi xe đưa cháu đến bệnh viện cắt rốn, sau đó mang về chùa.
Ni sư Minh Tú cho biết, sau gần 4 ngày được chăm sóc, sức khỏe cháu trai đã ổn định, nặng 2,5 kg, nhưng chưa quen bú sữa.
Hơn nửa tháng trước, chùa Đức Sơn cũng tiếp nhận một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc bồ đề trước cổng chính.
Cố tình giấu tung tích, người mẹ cũng không một lần nhìn đứa con trai sau ca mổ. Sau một ngày, người này lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở chuồng bò
1
Sáng 6/3, ra thăm chuồng bò, bà Đỗ Thị Đỏ (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) nghe tiếng trẻ con khóc. Lần tìm, bà phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong chiếc khăn.
Phát hiện bé sơ sinh bỏ rơi tím tái chưa cắn rốn
10
Bên trong thùng giấy có một bé trai sơ sinh chưa cắt rốn và có cả nhau thai, trên người cháu bé bị kiến bâu, thở thoi thóp.