Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai bắn chết mẹ vì nghĩ súng là đồ chơi

Một bé trai 2 tuổi ở Mỹ đã vô tình bóp cò và bắn chết mẹ mình, sau khi nhặt được một khẩu súng và nghĩ rằng đó là một món đồ chơi.

Bé trai bắn chết mẹ vì nghĩ súng là đồ chơi

Một bé trai 2 tuổi ở Mỹ đã vô tình bóp cò và bắn chết mẹ mình, sau khi nhặt được một khẩu súng và nghĩ rằng đó là một món đồ chơi.

>>Cậu bé 10 tuổi bắn chết mẹ

Bạn trai cũ của nạn nhân, cũng là bố của đứa trẻ tuyên bố, anh ta đã nhìn thấy cảnh khủng khiếp khi cậu bé Troy Bailey cầm khẩu súng lục Glock 9mm và nhằm về phía mẹ mình, Julia Bennett. Ông bố thừa nhận mình chính là người đã vứt lại khẩu súng, trong một lần về thăm hai mẹ con tại căn nhà ở Fort Lauderdale, Florida. Bailey Sr là người có giấy phép sử dụng súng.

Bé trai bắn chết mẹ vì nghĩ súng là đồ chơi

(Hình minh họa)

Theo cảnh sát, cô Bennett, một nhân viên điều dưỡng, bị chết vì vết thương gây ra từ một phát súng. Anh Bailey không bị liệt vào danh sách nghi can trong vụ giết người.

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân nói rằng họ không tin là một đứa bé 2 tuổi có thể bóp được cò. Còn những người hàng xóm miêu tả họ đã nhìn thấy đứa bé bị cảnh sát kiểm tra sau khi xảy ra vụ nổ súng.

“Họ đưa đứa bé tới dưới một cái cây, sau đó lau miệng và kiểm tra bột súng trên tay cậu bé”, Naomi Williams, một hàng xóm cho hay. Bà Williams cũng hoài nghi về cáo buộc đứa trẻ bóp được cò của khẩu súng bán tự động.

“Tôi không nói rằng đứa bé không làm việc đó, nhưng nếu đúng vậy, thì cậu bé phải rất khỏe”, bà Williams nói thêm.

Các nhà hoạt động xã hội đã nhận chăm sóc cậu bé và chỉ thả về cho gia đình của người mẹ, khi việc điều tra tiếp tục.

Bình An

Theo Telegraph/Bưu Điện Việt Nam

Theo Telegraph/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm