Bác sĩ Phan Vũ Bảo - quyền Trưởng Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, sau 30 ngày điều trị, sức khỏe của bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ Bình Thuận) đã tiến triển tốt.
Theo bác sĩ Bảo, bệnh nhi hồi phục khá nhanh, cuối tuần này sẽ thay băng, ghép da lần cuối cho bệnh nhi. Dù không bị cắt bỏ các ngón tay, chân nhưng các mô cơ của bé tổn thương khá sâu.
“Cháu khá hơn nhiều về vết bỏng lẫn tâm lý nên đã vui vẻ nói chuyện. Vết bỏng ở vùng mặt đã lành nhưng để đánh giá tình trạng sẹo thì phải chờ 6 tháng sau", bác sĩ Bảo nói.
![]() |
Bé Linh đã hồi phục, tuần này em sẽ được ghép da lần cuối. Ảnh: Khánh Trung. |
Từ khi nhập viện đến nay, bé đã trải qua 3 lần phẫu thuật cắt lọc da hoại tử. Diện tích vùng da bị bỏng đã thu hẹp, từ 38% xuống còn khoảng 20% và chỉ tập trung ở cánh tay phải và hai chân.
Bàn tay Linh cũng không còn bị co rút như ban đầu, không bị sốt kéo dài. Bé gái 12 tuổi bày tỏ tha thứ và muốn được về sống với mẹ. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc đau lòng, người mẹ chưa tới bệnh viện thăm con.
Trước đó, vào chiều 24/8, sau khi không bán hết 30 tờ vé số, Linh đã bị mẹ đổ can xăng lên người châm lửa đốt. Hàng xóm dập lửa rồi đưa em đi bệnh viện cấp cứu.
Bé gái bán vé số bị tưới xăng đốt tha thứ cho mẹ
Sau 15 ngày điều trị, cắt bỏ da hoại tử, bệnh nhân bị mẹ tưới xăng đốt đã bớt đau đớn. Em nói chuyện với bác sĩ rằng đã tha thứ cho đấng sinh thành, sau này muốn làm nghề cắt tóc.
Con bị mẹ đổ xăng đốt: Những vết sẹo cuộc đời
2
Nghèo không phải là cái cớ để một người mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày dùng xăng đốt con chỉ vì không bán hết vài chục tờ vé số.
Bé gái bị mẹ tẩm xăng đốt vẫn nguy kịch
1
Sau hơn 10 ngày nhập viện điều trị bỏng 2 chân, lưng, bụng, cổ mặt, bé Linh vẫn chưa qua được cơn nguy kịch vì nguy cơ nhiễm trùng huyết cao, ngón tay đang hoại tử.