Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Ai nhìn thấy cô bé 3 tuổi Di Tâm chăm sóc người cha không may bị liệt do tai nạn giao thông đều cảm động. Ở cái tuổi đáng lẽ được chăm bẵm cẩn thận ấy, bé Di Tâm hiếu thảo đã biết bưng nước rửa mặt cho bố.

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Ai nhìn thấy cô bé 3 tuổi Di Tâm chăm sóc người cha không may bị liệt do tai nạn giao thông đều cảm động. Ở cái tuổi đáng lẽ được chăm bẵm cẩn thận ấy, bé Di Tâm hiếu thảo đã biết bưng nước rửa mặt cho bố.

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Bé Di Tâm bưng nước tới cho bố.

Cha của bé Di Tâm là anh Đồng Kiến Thiết (23 tuổi). Sau khi không may bị tai nạn giao thông và phải nằm liệt giường, các sinh hoạt hàng ngày của anh Thiết đều phải nhờ đến cô con gái bé bỏng 3 tuổi của mình.

Bé Di Tâm sinh vào tháng 2/2007 ở Đức Châu, Sơn Đông (Trung Quốc). Gia đình cô bé vốn nghèo nên khi bố bị tai nạn vào năm 2007 thì tình hình kinh tế lại càng bi đát hơn. Mẹ đã mang bé Tâm dời khỏi nhà khi cô bé mới được vài tháng tuổi.

Năm nay mẹ bé Tâm lại đưa cô bé trở về với bố trong khi người bố vẫn trong tình trạng nằm liệt giường liệt chiếu. Mới 3 tuổi mà Tâm đã cố gắng làm một số việc giúp bố như nấu mì, lau mặt, đổ bô… Bé Tâm chính là nguồn động lực lớn để người cha có thể tiếp tục sống.

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Ở độ tuổi còn đang được chăm bẵm, đút cơm thì bé Di Tâm đã biết làm những việc nhỏ giúp đỡ người cha bị liệt.

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Múc nước...

Bé gái 3 tuổi chăm sóc cha bị liệt

Lấy khăn mặt giúp bố.

đỗ quyên

Theo Chinadaily/Bưu Điện Việt Nam

Theo Chinadaily/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm