Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé ba tuổi tự tới nhà bà sau khi mẹ bị giết

Một bé gái ba tuổi đã vượt qua quãng đường khoảng 2.000 m để tới nhà bà ngoại và cầu cứu sau khi ai đó giết mẹ của em hôm 5/11.

Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Mascotte, hạt Lake, bang Florida hôm 5/11. Nạn nhân là Kristi Lynne Delaney, một phụ nữ 26 tuổi. Trung sĩ Kristin Thompson, một sĩ quan trong lực lượng cảnh sát hạt Lake, kể rằng cô bé đã bước dọc theo đường phố đông đúc để tới nhà bà ngoại, nơi cách nhà em khoảng 2 km, AP đưa tin.

Cảnh sát bang Florida, Mỹ. Ảnh: blogspot.com.

“Bé gái biết đường tới nhà bà ngoại vì mẹ từng dẫn em tới đó nhiều lần. Em tới để nói với bà rằng em không thể đánh thức mẹ”, Thompson kể.

Thompson nói rằng 2 km là quãng đường khá dài đối với một trẻ ba tuổi.

“Em bé ấy thật quả cảm”, viên sĩ quan nhận xét.

Cảnh sát xác định Johnny Lashawn Shipman, chồng cũ của nạn nhân, là nghi phạm chính trong vụ án mạng. Johnny và Kristi đã ly hôn vào năm 2011 và tòa trao quyền nuôi con cho người mẹ. Vào năm 2012 người phụ nữ 26 tuổi tiếp tục yêu cầu tòa cấm Johnny tới gần con của cô.

Hồ sơ của tòa án hạt Lake cũng cho thấy cảnh sát từng bắt Johnny nhiều lần từ năm 1995 tới nay vì tội hành hung, trộm tài sản và tàng trữ ma túy.

“Johnny không sống cùng với Kristi và đứa con”, trung sĩ Thompson nói.

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm