Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

B.Bình Dương hòa SHB.Đà Nẵng trong ngày đăng quang

B.Bình Dương đã rất may mắn có được trận hòa 1-1 trước SHB.Đà Nẵng trong ngày đón nhận chiếc Cup vô địch V.League 2014 vào chiều 10/8.

Trận đấu chiều nay chỉ có ý nghĩa với SHB.Đà Nẵng khi họ cần 1 trận thắng để tranh hạng 3 với Thanh Hóa, trong khi B.Bình Dương đã vô địch từ vòng trước. Với quyết tâm cao, SHB.Đà Nẵng đã sớm có bàn thắng đầu tiên do công của Đoàn Hùng Sơn ở phút 15. Phải đến phút 37, Đặng Văn Thành mới gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương sau môt cú đánh gót điệu nghệ.
Trong hiệp 2, SHB.Đà Nẵng tấn công liên tục và tạo ra hàng loạt các cơ hội ngon ăn.
Các chân sút của SHB.Đà Nẵng tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng dứt điểm quá tệ, đành chấp nhận hòa 1-1 và để Thanh Hóa đoạt hạng 3.
Ông Lê Thụy Hải bắt tay các cầu thủ sau trận đấu. Ông sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng họ đã chơi rất hay.
Nổi tiếng nghiêm khắc, khó gần nhưng Lê Thụy Hải cũng tranh thủ chụp ảnh cùng các cầu thủ.
Lẵng hoa chúc mừng B.Bình Dương từ Kawasaki Frontale, đội bóng hợp tác với họ tại Nhật Bản.
Các cầu thủ B.Bình Dương nhận huy chương từ lãnh đạo Tổng cục TDTT, VPF, VFF.
B.Bình Dương lần thứ 3 vô địch V.League trong lịch sử. Họ kết thúc V.League 2014 với 49 điểm sau 15 trận thắng, 4 trận hòa, 3 trận thua, ghi được 53 bàn thắng, thủng lưới 23 bàn.
B.Bình Dương là đội có có hàng công mạnh thứ 2 V.League (sau Hà Nội T&T) nhưng có hàng thủ tốt nhất giải.
Ngoài 4 tỷ tiền thưởng từ VPF, B.Bình Dương còn nhận được 1 tỷ tiền thưởng từ UBND tỉnh Bình Dương. Các cá nhân của đội bóng cũng nhận được bằng khen.
Đông đảo khán giả trên sân Gò Đậu nán lại sân xem B.Bình Dương nhận Cup.
Các cầu thủ xứ Nghệ của Bình Dương ăn mừng ngôi vô địch.
Lê Tấn Tài chia vui chức  vô địch quốc gia lần đầu tiên cùng 1 cổ động viên nhà.

Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm