Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Bầu Đức đã bắt hụt Hải 'lơ' như thế nào?

"Đời tôi làm bóng đá nhiều lời đồn quá rồi. Thậm chí có đợt tôi còn "được" đồn là bị bắt. Tôi là một con người thực tế, tôi không quen nghe đồn".

Bầu Đức đã bắt hụt Hải ''lơ'' như thế nào?

"Đời tôi làm bóng đá nhiều lời đồn quá rồi. Thậm chí có đợt tôi còn "được" đồn là bị bắt. Tôi là một con người thực tế, tôi không quen nghe đồn".

Trước một số tin đồn rằng ông Lê Thụy Hải sắp được bầu Đức đón về HA.GL thay HLV Dusit, ông Hải chỉ cười rất... "lơ". 

Hải "lơ" cho biết đúng là HA.GL đã hai lần mời ông về, nhưng không phải mấy ngày vừa qua như nhiều tờ báo đưa tin, mà là... 2, 3 năm về trước. Khi đó, ông đang bận giúp B.Bình Dương lên ngôi và giữ ngôi nên dù là HA.GL với một bầu Đức luôn được người đời nể trọng thì ông cũng không rời đất Thủ.

Ông Lê Thụy Hải đã giúp B.Bình Dương hai năm liền vô địch V.League

Nhưng rồi sau hai chức vô địch liên tiếp ở các mùa bóng 2007, 2008 cùng B.Bình Dương, ông Hải bất ngờ ra đi với một lý do rất đơn giản: "Tôi thấy đã mệt, muốn nghỉ".

Nhiều lời mời sau đó đã đến với ông từ cả V.League lẫn hạng Nhất, nhưng không hề có cái tên HA.GL. Mọi chuyện sẽ êm ả nếu cái ý định nghỉ ngơi kia đi trọn một năm theo kế hoạch của ông. Ai dè, máu nghề lại nổi lên và bất ngờ có một Lê Thụy Hải trong ban huấn luyện ĐT U23 VN. Ông Hải lên đường cùng HLV trưởng Mai Đức Chung sang đất Mã chinh phục thành công Mederka một cách đầy ngoạn mục.

Vô địch Mederka Cup, tiếng thơm của ông càng thêm thơm nên cái ý định nghỉ ngơi cũng theo đó vỡ tan. Và rồi câu chuyện giữa ông với đội bóng phố Núi được thổi lên. Nó bùng phát hơn khi HA.GL ngã trận ở V.League và bị đặt vấn đề "thay máu" ban huấn luyện.

Thế là, bất chấp việc ông Hải đã đặt bút ký với Thể Công, đã cùng ban lãnh đạo Thể Công đến sân Lạch Tray trong trận cầu gặp lại "cố nhân" XM Hải Phòng của HLV Vương Tiến Dũng, thì chuyện ông về phố Núi vẫn "bay cao". Còn giờ thì, mọi sự đã rõ mười mươi...

"Con người ta luôn có những thời điểm. Mỗi thời điểm lại có một vị trí tương ứng. Nhưng dù là thời điểm nào, vị trí nào cũng không quên làm mới mình và để lại dấu ấn" - Hải "lơ" bắt đầu câu chuyện về cương vị mới của mình.

Hải "hạng nhất" HLV sẽ thành một Hải "hạng nhất" trong việc săn tìm những tài năng bóng đá?

Nếu ai đó lỡ miệng hỏi ông về quá trình đến với đội bóng lính như thế nào, ngay lập tức sẽ nhận được một nụ cười và một lời "nhắc nhở": "Một ông Lê Thụy Hải nhất làng HLV quốc nội cần gì phải thử việc mà có quá trình đến với đội này, đội khác"?

Quả thật, trong làng HLV nội Hải "lơ" thuộc vào "hạng nhất" trong vòng 3 năm trở lại đây, và không phải ai cũng thực tế hay thẳng tính như ông để nói ra điều đó. Cũng bởi cái "hạng nhất" cùng cá tính đó mà không ít người cảm thấy sốt ruột khi ông quy ẩn. Người ta nói rằng V.League thiếu Hải "lơ" thì cuộc đua mất vài phần hấp dẫn.

Đây là một công việc không phải là lạ lẫm gì, không cũng không dễ dàng. Để có được những cầu thủ ngoại vừa chất lượng vừa hợp với túi tiền rất cần một con mắt tinh tường và khả năng thương thảo, mà ông là một người như thế. Vấn đề là ông làm đến đâu và có thể "để lại dấu ấn của mình" trong vị trí này, như lời ông nói hay không mà thôi. 

Thôi thì chúc Hải "hạng nhất" trong nghề HLV sẽ thành một Hải "hạng nhất" trong nghề "săn cầu thủ".

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm