Bắt chủ tòa nhà bị sập ở Bangladesh
Chính quyền Bangladesh đã bắt người chủ của tòa nhà bị sập tại Thủ đô Dhaka, làm chết hàng trăm người, tại biên giới với Ấn Độ.
![]() |
Ông Mohammed Sohel Rana đã lẩn trốn từ khi tòa Rana Plaza đổ sụp hôm thứ tư. Trong khi đó, các nhóm cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm thêm người sống sót.
Ông Nanak nói Mohammed Sohel Rana đang được đưa trở về Dhaka bằng trực thăng. Ông này loan báo bằng loa tại hiện trường tòa nhà.
Phóng viên BBC Anbarasan Ethirajan cho hay nhân viên cứu hộ đã hò reo, vỗ tay khi nghe tin. Người dân đã giận dữ vì thảm họa và sáu người, gồm ba chủ nhà máy, đã bị bắt. Hơn 360 người được xác nhận đã chết và hàng trăm người còn mất tích.
Hôm chủ nhật, thêm hai người còn sống được kéo khỏi đống đổ nát, và người ta cũng xác định chỗ của chín người khác còn sống.
BBC cho biết, cứu hộ đang dùng thiết bị cắt để đến được chỗ người sống sót, trong khi nước và thực phẩm được đưa xuống qua lỗ hổng.
Theo Hà Nội Mới
Hình ảnh thương tâm vụ sập nhà ở Bangladesh
Ít nhất 82 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang bị mắc kẹt trong đống gạch vụn của tòa nhà 8 tầng Rana Plaza sập tại Savar, ngoại ô Thủ đô Dhaka, Bangladesh sáng ngày 24/4 (giờ địa phương).
Nỗi ám ảnh bủa vây lực lượng cứu hộ Bangladesh
Len lỏi trong những khe hẹp, chứng kiến những cái chết thê thảm, bị bủa vây bởi tiếng khóc than ai oán là công việc của các nhân viên cứu hộ tại hiện trường sập nhà ở Bangladesh.
Chặt tay cứu thiếu nữ khỏi đống đổ nát Bangladesh
Chỉ là một người dân bình thường nhưng Didar Hossain thực sự khiến cả thế giới thán phục khi một mình anh đã len lỏi vào hiện trường tòa nhà 8 tầng bị sập, cứu sống 36 người khỏi đống đổ nát.