Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Barca ấm ức vì Celtic 'đặt xe buýt 2 tầng' trước cầu môn

Trận thua Celtic ở Champions League đã khiến Barcelona không giấu nổi tâm trạng ấm ức trên các phương tiện truyền thông.

Barca ấm ức vì Celtic 'đặt xe buýt 2 tầng' trước cầu môn

Trận thua Celtic ở Champions League đã khiến Barcelona không giấu nổi tâm trạng ấm ức trên các phương tiện truyền thông.

“Chúc mừng Celtic. Sau 125 năm lịch sử, họ đã có một chiến thắng xứng đáng”, Barca đưa ra phát biểu trên ngay sau khi để thua 1-2 trên sân Celtic. Lời chúc này sẽ không có nhiều điều để nói nếu như gã khổng lồ xứ Catalan không đưa năm thành lập Celtic vào trong đoạn phát biểu (Celtic vừa kỷ niệm ngày thành lập 6/11/1887). Nhiều người hâm mộ trên các trang mạng xã hội tin rằng Barca một mặt chúc mừng Celtic, một mặt cố nhắc cho Celtic về lịch sử đối đầu giữ hai câu lạc bộ. Trong lịch sử Barca đã đấu với Celtic 5 lần, thắng 4, hòa 1. Chỉ nhờ chiến thuật “đổ bê-tông” ở lần này nên Celtic mới thắng.

Gã khổng lồ xứ Catalan có thế trận vượt trội so với đối thủ, nhưng không thể giành chiến thắng

Cũng về trận đấu trên, tiền đạo Lionel Messi thú nhận không thể lý giải nổi tại sao Barcelona không thắng. Messi cho rằng đội nhà đã đá tốt hơn cả trận thắng Celtic lượt đi. Tiền đạo 25 tuổi nói với phóng viên: “Chúng tôi đã làm mọi điều rất tốt, chơi tốt hơn cả 2 tuần trước, nhưng bóng không chịu vào lưới”. Ở trận này, Messi đã ghi 1 bàn thắng vào phút cuối cùng hiệp hai.

Tới làm khách trên sân của Celtic với mục tiêu giành trọn vẹn ba điểm để sớm lấy tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out, đoàn quân của HLV Tito Vilanova nhập cuộc rất tự tin dù phải làm khách. Tuy nhiên, sự tự tin của Barcelona đã bị Celtic dội một gáo nước lạnh bằng bàn thắng của Wanyama. Dù Barca đã ào lên tấn công nhưng vẫn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Celtic, bởi trong một ngày thi đấu xuất thần thủ thành Fraser Forster đã từ chối không ít cơ hội mười mươi của các cầu thủ đội khách.

Đến phút cuối trận, cầu thủ trẻ Tony Watt ghi bàn cho Celtic để nhân đôi cách biệt và dù đã rất cố gắng, thế nhưng Messi chỉ có thể mang về một bàn gỡ. Chung cuộc, Celtic vẫn bảo vệ chiến thắng thành công để tạo nên cơn địa chấn tại loạt đấu Champions League đêm qua, đánh bại Barcelona hùng mạnh với tỉ số 2-1.

Lionel Messi chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng cho Barca

Trận thua này không phải là vấn đề gì quá to tát, bởi dù mạnh nhưng Barcelona cũng không thể tránh khỏi nhưng cú vấp. Có chăng, trận thua này chỉ khiến Blaugrana phải chờ lâu hơn một loạt đấu để giành vé vào vòng knock-out. Hơn nữa, đây cũng là dịp để HLV Tito Vilanova điều chỉnh lại nhằm hạn chế những yếu kém trong đội hình Barca, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Chỉ phải đương đầu với một đội bóng có hàng công thuộc diện bậc trung, nhưng sự chủ quan đã khiến Barca để thủng lưới đến hai lần, đây là hồi chuông cảnh báo đặc biệt về khả năng phòng ngự của đội bóng xứ Catalan.

Cũng vì trận thua này không mang quá nhiều ý nghĩa quan trọng, nên Messi tỏ ra khá bình thản khi đón nhận kết quả này. La Pulga cho rằng Barca đã thiếu may mắn trong trận này khi không biết tận dụng cơ hội, cũng như một phần là bởi thủ thành Forster bên phía Celtic đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc: "Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, cải thiện rất nhiều về mặt lối chơi so với khi gặp Celtic hai tuần trước nhưng lại không ghi được bàn thắng".

Tiền đạo người Argentina dù đã có bàn thắng để tặng con trai đầu lòng Thiago nhưng chưa trọn vẹn, khi Barca không thể chiến thắng nhờ pha lập công của Messi. Sau khi ghi bàn, chân sút 25 tuổi này đã giơ năm ngón tay để ăn mừng (con trai của Messi chính thức ra đời năm ngày trước) nhưng Leo vẫn tỏ ra kém vui do Barca thua trận:" Bàn thắng ở những phút cuối của tôi không mang nhiều ý nghĩa, bởi rốt cuộc Barcelona vẫn thua trận. Còn có những trận khác để tôi mừng ngày Thiago ra đời".

Theo Bongda24h

Theo Bongda24h

Bạn có thể quan tâm