Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bảo vệ ngân hàng chết lõa thể không phải án mạng

Ông Thư chết trước khi được phát hiện khoảng 1 ngày và kết quả khám nghiệm cho thấy không có dấu vết tác động ngoại lực hay bị đâm chém.

Một một cán bộ điều tra Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho hay, sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã làm các thủ tục khám nghiệm và xác minh ban đầu.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, thi thể ông Nguyễn Văn Thư nằm chết trên ghế trong tình trạng mặc quần đùi, cởi trần.

Mọi đồ đạc, trong trụ sở, tư trang của ông Thư không mất mát gì. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng cũng không phát hiện thấy có dấu vết tác động ngoại lực nào lên cơ thể ông Thư. Do đó, cơ quan chức năng không khởi tố vụ án.

Vị cán bộ này thông tin thêm, kết quả ban đầu cho thấy ông Thư chết là do bệnh lý. Bản thân ông Thư là người nghiện rượu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình ông Thư đưa về quê an táng.

Ông Thư đã trông tại trụ sở của ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nam được mấy ngày.  

Nguyễn Vũ

Bạn có thể quan tâm