Tờ The Star viết: “Ở trận chung kết lượt đi, cầu thủ Malaysia đã thiếu cảnh giác trước lối chơi hiếu chiến của Việt Nam. Đội khách chủ động chơi thô bạo với đồng nghiệp ở tuyển Malaysia - những người không được phép có hành vi trả đũa”.
Tờ báo của Malaysia đưa ra dẫn chứng: “Có thể kể đến pha bóng diễn ra ở phút thứ 10 khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam đánh nguội đội trưởng Adha Zaquan. Xem lại tình huống, đó là một cú đánh thô thiển”.
![]() |
Theo tờ The Star, tuyển Việt Nam mới là những người chơi bạo lực. Ảnh: Thuận Thắng. |
Sau đó, The Star trao đổi cùng HLV Tan Chang Hoe về tình huống Zaquan va chạm Duy Mạnh. Ông Tan trả lời: “Đó là một phần trong bóng đá. Zaquan dù bị chơi xấu nhưng vẫn tỉnh táo chơi tiếp. Đó là tấm gương cho các đồng đội. Tôi kêu gọi các học trò kiểm soát cảm xúc vì không muốn bất kỳ cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân”.
Ông Tan nói tiếp: “Trận đấu ở sân Mỹ Đình sẽ hoàn toàn khác. Cầu thủ Việt Nam được CĐV nhà tiếp sức, nên sẽ có tinh thần rất khác. Họ sẽ cố gắng khiêu khích Malaysia, chúng tôi phải tập trung".
"Các cầu thủ Malaysia đều có động lực để chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn 90 phút để định đoạt số phận. Malaysia sẽ không để cổ động viên thất vọng”, ông nói thêm.
![]() |
Đức Chinh và các đồng đội liên tục nằm sân ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: Thuận Thắng. |
Trước khi tờ The Star lên tiếng, CĐV Việt Nam đã không ngừng chỉ trích Malaysia vì hàng loạt pha bóng bạo lực. Đầu tiên là tình huống Trọng Hoàng bị cầu thủ Malaysia xoạc bóng nguy hiểm ở phút 27. Ở phút 54, đội trưởng Zaquan có hành động đánh Quế Ngọc Hải, song đã kịp rút tay trong cơn tức giận.
Sau đó không lâu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu va chạm với một cầu thủ của đội chủ nhà. Xem lại tình huống, cầu thủ Syafiq Ahmad đã tung cú đánh lộ liễu vào người Văn Hậu.
Trọng tài chính dù quan sát ở góc thuận lợi, song không thể phát hiện ra hành vi phi thể thao của cầu thủ Malaysia.
Tuyển Malaysia lên đường đến Hà Nội đá chung kết lượt về AFF Cup
Sáng 13/12, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ rời Malaysia để đến Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam.
Đội trưởng Malaysia muốn tái hiện trận đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình
Tiền vệ Zaquan Adha kêu gọi đồng đội lấy cảm hứng từ trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup, để chiến đấu với tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về tới đây.
‘Malaysia sẽ lại trông chờ vào các pha bóng chết trước Việt Nam’
Theo đánh giá của bình luận viên Vũ Quang Huy, tuyển Malaysia sẽ lại trông chờ vào các pha bóng chết và bóng bổng để đối phó với Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup.