Khi đặt lưng xuống giường, vợ vẫn ngủ say, anh ta yên trí là đã qua được mặt "sư tử Hà Đông" rồi. Đến sáng, bừng tỉnh vì tiếng tru tréo của vợ, Bợm hỏi tỉnh queo:
- "Có chuyện gì thế?".
- "Tối hôm qua lại uống rượu xỉn phải không?", vợ lớn tiếng.
- "Đâu có! Em lại đổ oan cho anh rồi", anh ta khẳng định.
- "Thế ai bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy cánh tủ gương đây!", vợ tức giận, chỉ tay vào chiếc gương.
Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.
'Giá trị của tao không bằng mày'
1
Một ông nhà giàu quyết định đưa chó cưng đi du lịch tới một nơi cách nhà hơn 2.000 km bằng máy bay.
3 tháng qua tôi không sử dụng chồng
Một cô tóc vàng và một cô tóc đen rủ nhau học lớp về quản lý gia đình để tăng chất lượng cuộc sống.