Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bắn chết con gái vì tưởng nhầm con là nhân tình

Một phụ nữ Mỹ đã bắn chết cô con gái duy nhất khi cô gõ cửa vì bà ta tưởng đó là gã nhân tình trẻ vừa cãi nhau với bà ta.

Cảnh sát vừa bắt Adele Bing - một phụ nữ 52 tuổi ở hạt Polk, bang Florida, Mỹ - vì cáo buộc giết người. Nạn nhân của Adele là Ruby - cô con gái độc nhất của hung thủ và mới ngoài 25 tuổi, CNN đưa tin.

Chân dung nghi phạm Adele Bing. Ảnh: CNN.

Theo lời các nhân chứng, họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ ngôi nhà của Adele. Khi tới nơi, họ nhìn thấy hình ảnh Adele ôm Ruby vào lòng, nói trong nước mắt “con gái bé bỏng, đừng chết”. Ngoài 2 người phụ nữ, một em bé 4 tháng tuổi cũng hiện diện trong ngôi nhà. Em bé là con của nạn nhân, đồng thời là cháu ngoại của nghi phạm. Rất may, em bé không bị thương sau vụ nổ súng.

Cảnh sát Florida cho biết, bà Adele đang bị tạm giam vì cáo buộc giết người cấp độ 2. “Làm sao tôi có thể nói với các cháu mình rằng tôi là kẻ giết mẹ chúng? Các ông cứ bắt giam tôi lại sẽ tốt hơn”, bà Adele nói với cảnh sát.

Các điều tra viên cho biết, vụ nổ súng xảy ra lúc 20h47' phút tối thứ hai theo giờ địa phương. Vào thời điểm đó, bà Adele đang “rất khó chịu” về cuộc “tranh luận nảy lửa” với bạn trai là James Lane, 39 tuổi. Khi tiếng gõ cửa vang lên, bà Adele chuẩn bị một khẩu súng lục cùng một cây gậy bóng để “đón tiếp” gã bạn trai kém bà 13 tuổi.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Adele nổ súng bắn vào người phía sau mà không hề nghĩ đó là con gái. Phát đạn duy nhất găm thẳng vào ngực Ruby khi cô đang bế đứa con mới hơn 4 tháng tuổi. Người mẹ tội nghiệp chết ngay tại hiện trường nhưng viên đạn không trúng em bé.

Tại cơ quan điều tra, Adele khai rằng, bà định dùng súng để giết chết gã tình nhân kém tuổi do hắn đe dọa sẽ quay trở lại và hạ sát bà. Adele đang bị tạm giam tại nhà tù hạt Polk, bang Florida.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm