Ngày 27/12, tờ Dispatch đưa tin đơn kháng cáo của Taeil (cựu thành viên nhóm NCT) bị bác bỏ. Tòa án giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng cho nam ca sĩ này.
Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm đầu tiên diễn ra giữa tháng 9, viện kiểm sát lấy lý do vụ việc có tính chất tàn ác đã đề nghị cho Taeil mức án 7 năm tù giam. Tuy nhiên, Taeil cùng bị cáo Hong đã nộp thư phản ánh và đơn xin giảm nhẹ hình phạt để chuẩn bị cho việc kháng cáo.
Các luật sư bào chữa cho rằng Taeil đã thừa nhận hành vi sai trái nhưng luôn sống cuộc sống lương thiện. Hành vi phạm tội của Taeil chỉ là hành động bộc phát.
|
| Taeil nhận hình phạt vì hiếp dâm tập thể. Ảnh: Hankyung. |
Trong lời tuyên bố cuối cùng, Taeil nói: "Tôi thừa nhận tội lỗi của mình và suy ngẫm về điều đó. Tôi biết rằng những vết thương mà nạn nhân phải chịu không thể chữa lành bằng bất kỳ lời nói hay hành động nào của tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Đó là một hành động vô trách nhiệm và ngu ngốc. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau không thể chữa lành cho nạn nhân”.
Tới 17/10, Tòa án cấp cao Seoul (Phòng hình sự số 11-3) đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam đối với Taeil và 2 đồng phạm vì vi phạm Đạo luật đặc biệt về xử lý tội phạm bạo lực tình dục (tội hiếp dâm cấp độ đặc biệt).
Taeil cùng 2 người khác bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ say rượu vào tháng 6/2024. Đội Điều tra Tội phạm Phụ nữ và Trẻ em số 1 của Văn phòng Công tố Trung tâm Quận Seoul đã truy tố Taeil và hai đồng phạm vào tháng 2 với cáo buộc hiếp dâm đặc biệt theo Đạo luật Trừng phạt Bạo lực Tình dục.
Bị cáo buộc phạm tội tình dục, Taeil đã che giấu sự thật và vẫn thực hiện các hoạt động quảng bá. Anh ta thậm chí thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp trên SNS và giao lưu với người hâm mộ vào 14/6/2024, chỉ một ngày sau khi bị truy tố.
Hai tháng sau, vào tháng 8, anh tham dự buổi họp fan kỷ niệm 8 năm thành lập NCT 127. Sau khi tội ác của anh ta bị phanh phui và gây tranh cãi, công ty quản lý tuyên bố Taeil rời khỏi nhóm NCT và chấm dứt hợp đồng độc quyền vào giữa tháng 8.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.