Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Balotelli về quê 'làm nũng' mẹ

Ngay sau khi phải về nước sớm vì dính chấn thương, Balotelli đã tìm tới cha mẹ nuôi để nhận được những lời động viên, an ủi.

Balotelli về quê 'làm nũng' mẹ

Ngay sau khi phải về nước sớm vì dính chấn thương, Balotelli đã tìm tới cha mẹ nuôi để nhận được những lời động viên, an ủi.

Dính chấn thương trong trận đấu với đội chủ nhà Brazil hồi cuối tuần, Balotelli ngậm ngùi chia tay Confederations Cup sớm hơn các đồng đội. Xuất hiện tại sân bay trên đường về nước, "cậu bé hư" không giấu được vẻ mặt ưu tư, buồn phiền.

 

Dù đi với cô vợ sắp cưới Fanny Neguesha nhưng Balotelli gần như không nói chuyện với người đẹp. Anh chàng giữ khoảng cách với cô nàng khi lững thững kéo vali đi trước. 

 

Ngay khi trở về quê nhà, Balotelli đánh siêu xe tới thăm bố mẹ nuôi, ông bà Silvia và Francesco. Trên đường đi, anh chàng gặp mẹ đang dắt chó đi dạo.

 

Ngay sau khi xuống xe và hồ hởi chạy ra chỗ mẹ, Balotelli bị chú chó nhảy xổ ra doạ cắn. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, người ta đã thấy Balotelli dắt chú thú cưng của mẹ nuôi xuống phố. 

 
 

Dù không phải là những người sinh thành ra "Siêu quậy" Mario nhưng ông bà Silvia và Francesco lại là những người có ảnh hưởng lớn nhất tới anh chàng. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn, Mario đều tìm tới những người có công nuôi dưỡng mình.

 

 Balotelli luôn dành cho bố mẹ nuôi những lời yêu thương có cánh. Anh nói: "Họ đã cho tôi tất cả, tình yêu và sự chăm sóc. Đây chính là cha mẹ thực sự của tôi".

THU HỒNG

Theo Infonet

THU HỒNG

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm