![]() |
Phóng viên Tây Ban Nha Antonio Pampliega |
AFP dẫn lời chủ tịch Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha Elsa Gonzalez cho biết 3 phóng viên Jose Manuel Lopez, Antonio Pampliega và Angel Sastre đến Syria từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/7. Các đồng nghiệp và nhà chức trách không nhận được bất kỳ thông tin nào của họ từ hôm 12/7.
"Khu vực đó đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt, điều đó khiến cho chúng tôi lo ngại", bà Gonzalez cho biết. "Đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có thể nói là họ đã mất tích".
Bà Gonzalez cho biết hiện không rõ ba nhà báo trên có làm việc cùng nhau hay không. Tuy nhiên, theo Đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha TVE, cả ba phóng viên trên đang cùng làm chung một đề tài.
Hiệp Hội báo chí Tây Ban Nha cho biết họ đã thông tin cho nhà chức trách Tây Ban Nha, tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào về số phận của ba phóng viên trên. "Vẫn chưa thể kết luận họ đã bị bắt cóc", bà Gonzalez nói.
Cả ba phóng viên mất tích làm việc cho các hãng truyền thông khác nhau. Pampliega, sinh năm 1982, là một phóng viên chiến trường tự do. Anh từng cộng tác với AFP về cuộc nội chiến tại Syria vào năm 2013. Pampliega cũng từng làm việc tại các quốc gia như Afghanistan, Iraq và Pakistan.
Nhà báo Lopez, sinh năm 1971, là một phóng viên ảnh từng đoạt nhiều giải thưởng. Nhà báo này cũng từng cộng tác với các hãng tin lớn trên thế giới để đưa tin về chiến sự tại Syria.
Trong khi đó, nhà báo Sastre, 35 tuổi, làm việc tại các khu vực chiến sự ở khắp nơi trên thế giới cho các kênh truyền hình, phát thanh và báo chí Tây Ban Nha.
'Kiến trúc sư tử thần' IS tiết lộ bí quyết
Trong một năm rưỡi, Abu Abdullah (tên giả) chịu trách nhiệm tổ chức các vụ đánh bom liều chết cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, đặc biệt tại thủ đô Baghdad.
IS xử bắn nhà báo Iraq vì tội gián điệp
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xử tử một nhà báo Iraq tại thành phố Mosul vì làm rò rỉ thông tin của nhóm cho truyền thông chính phủ.
Cuộc sống kinh hãi của nô lệ tình dục trong tay IS
2
Một nô lệ tình dục của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nói phiến quân hãm hiếp em 5 lần mỗi ngày, trong khi nạn nhân khác khẳng định nếu cuộc trốn thất bại, cô chấp nhận cái chết.