Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ba mẹ Trọng Nhân: 'Thằng bé chỉ máu lửa với dàn trống'

Ba của tân quán quân Vietnam’s Got Talent tiết lộ, con trai anh rất nhát khi giao tiếp với người lạ, cộng thêm mái tóc dài khiến nhiều người lầm tưởng Trọng Nhân là con gái.

Bố con Trọng Nhân chia sẻ niềm vui chiến thắng Trọng Nhân khá bình thản khi được xướng tên là quán quân của mùa giải thứ 4 trong khi bố cậu bé rất vui mừng.

Mặc dù trở thành quán quân Vietnam’s Got Talent với số tiền thưởng 500 triệu đồng nhưng Trọng Nhân không có khái niệm về sự nổi tiếng. Khi được mọi người vây quanh và hỏi về cảm giác chiến thắng, cậu bé 9 tuổi chỉ lắc đầu cười nói “con rất vui” rồi đưa tay cầm bộ gõ trống, ngơ ngác nhìn người lớn trò chuyện.

Chưa biết làm gì với số tiền 500 triệu đồng

Ba Trọng Nhân cười cho biết, tính con trai anh vốn nhút nhát, lại thường bị hiểu lầm là con gái vì có mái tóc dài. Ở nhà, thần đồng chơi trống cũng ít nói nhưng khi được chơi với dàn trống, rất dễ nhận ra niềm say mê và sự máu lửa của bé. “Mỗi khi trò chuyện với người lạ, tôi phải dặn cháu rất lâu nhưng cháu cũng chỉ nói vài ba câu rồi bỏ đi chơi trống”, anh Trọng Nghĩa cười nói.

Trong men say chiến thắng, gia đình Trọng Nhân cũng bối rối trước sự quan tâm của báo giới. Anh Nghĩa bảo, niềm vui lớn quá nên anh và vợ không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến tất cả đã giúp đỡ và ủng hộ con trai mình. Khi được hỏi về số tiền 500 triệu đồng, anh Trọng Nghĩa cho biết, cả nhà cũng chưa có dự tính gì. Nhưng trước mắt, anh sẽ trích ra một ít để ủng hộ các bé khuyết tật, cũng là dịp để con trai có sự đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn.

quan quan Vietnam's Got Talent 2016 anh 1

Bố con Trọng Nhân sau đêm đăng quang. Ảnh: Nguyễn Thành

“Tôi nghĩ phần lớn tiền thưởng sẽ được dùng để đầu tư cho con trai nhưng cũng chưa biết thế nào vì cháu còn nhỏ quá”, anh lúng túng nói. Để gỡ rối cho bố Trọng Nhân, Việt Hương lên tiếng: “Tôi nghĩ giờ gia đình đang vui, chưa nghĩ sẽ làm gì với 500 triệu đồng. Hãy để họ thoải mái nghỉ ngơi rồi tính đến tương lai của bé sau”.

Sau giây phút bối rối, anh Trọng Nghĩa có thời gian suy nghĩ và chia sẻ với Zing.vn: “Trước đó, Trọng Nhân tham gia cuộc thi Nhí tài năng và được cô Mỹ Linh yêu mến, hứa sẽ hỗ trợ cháu. Nhưng tôi đang băn khoăn vì cháu còn quá nhỏ. Nếu đưa cháu đi học chơi trống chuyên nghiệp, tôi phải theo chăm lo cho cháu. Nhưng tôi cũng không thể bỏ công việc làm ăn của gia đình, làm gì làm cũng phải lo kinh tế. Để thong thả rồi tôi sẽ nghĩ cách tính cho tương lai của cháu”.

Trọng Nhân chú ý phần hát nên bị hụt phần trống

Trong đêm chung kết, mẹ Trọng Nhân cũng xuất hiện để cổ vũ con trai. “Bà xã tôi bị say xe nên đi đâu tôi cũng có nhiệm vụ hộ tống con trai. Nhưng trong đêm thi cuối, tôi động viên vợ cố gắng xuống Sài Gòn”, anh Nghĩa cho biết.

Mẹ cậu bé cười nói: “Tôi yên tâm khi có ông xã theo chăm sóc con trai. Tôi phải ở nhà lo buôn bán nhưng đêm cuối rồi nên cũng muốn xuống sân khấu để con vui. Thằng bé vô tư lắm, chẳng biết gì ngoài chơi trống”.

quan quan Vietnam's Got Talent 2016 anh 2

Trọng Nhân ngơ ngác trước sự quan tâm nhiệt tình của báo giới. Ảnh: Nguyễn Thành

Sau đêm đăng quang, gia đình thần đồng đánh trống không về Đà Lạt ngay mà lưu lại thành phố vài ngày. Vì trước đó, bố Trọng Nhân đã nhận lời cho con quay lại cuộc thi Nhí tài năng để ghi hình. Anh bảo, con trai từng thắng giải nên họ sẵn sàng hỗ trợ khi nhận được đề nghị. Tuy nhiên, vợ chồng anh cũng tranh thủ để trở lại Đà Lạt vì việc thi cử của cậu bé. “Tuần này cháu xuống Sài Gòn tập luyện trùng với lịch thi ở trường. Nhưng may mắn được thầy cô giáo tạo điều kiện nên tuần sau cháu sẽ thi lại”, anh Nghĩa nói.

Khoảnh khắc Trọng Nhân đăng quang Khi MC Diệp Lâm Anh hỏi về cảm xúc, Trọng Nhân chỉ trả lời một câu "Con rất vui" và không biết nói gì nữa.

Về phần trình diễn ấn tượng của Trọng Nhân trong đêm Gala khi vừa hát vừa chơi trống, bố cậu bé cho biết, vì muốn tạo ấn tượng cho người xem nên tay trống nhí đã tập rất vất vả. Từ nhỏ, thần đồng đã học thuộc những bài ru của mẹ nhưng khi chơi trống, cậu bé không còn để tâm đến việc hát. Những ngày qua, anh tập cho con trai cách gằn giọng cho giống rocker.

Nhưng anh Trọng Nghĩa cũng thẳng thắn nhận định, vì bỏ lâu quá nên lúc hát con trai anh bị run. Và vì tập trung nhiều cho phần hát nên Trọng Nhân đánh trống bị thiếu lực. Mặc dù không có sự hoàn hảo nhưng vì được khán giả yêu mến nên cậu bé 9 tuổi đã đăng quang.

Á quân Trung Lương: Tôi muốn bay về Hà Nội ngay để ăn mừng

Tôi vui và hạnh phúc dù chỉ đoạt giải nhì. Tôi phải thừa nhận tài năng của Trọng Nhân và em ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Vì những gì em đã làm được trong cuộc ở độ tuổi này là hoàn toàn không thể. Tôi không buồn, ngược lại tôi háo hức bay về Hà Nội để ăn mừng vì mọi người đang chờ tôi ngoài đó.

quan quan Vietnam's Got Talent 2016 anh 3

Trung Lương vui mừng với giải á quân. Ảnh: Nguyễn Thành

Hôm sau tôi sẽ về lại Hà Nội và mang theo giải thưởng chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Có thể tôi sẽ ra vài MV và xa hơn là đĩa CD theo gợi ý của nhạc sĩ Huy Tuấn. Tôi biết ơn vì anh ấy đã cho tôi cơ hội khi trở thành nhà sản xuất cho single nhưng tôi vẫn còn băn khoăn về điều đó.

Mặc dù nhiều người bảo tham gia cuộc thi này sẽ khó có cơ hội phát triển mai sau nhưng tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng nơi. Trước mắt tôi sẽ tập trung cho năm cuối khoa trung cấp của Nhạc viện Hà Nội.

 


Kim Chi

Clip: Trương Khởi - Quý Sáng

Bạn có thể quan tâm