Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bà giúp cháu tán gái

Tùng cùng bà nội đi dạo trong công viên. Đột nhiên một cô gái đi ngang qua vả Tùngngẩn ngơ khi thấy cô gái.

Thấy bộ dạng bất thường của Tùng, bà nội hỏi:

"Cháu thích cô ấy rồi phải không?".

"Vâng, cô ấy xinh quá bà ạ".

"Để bà giúp cháu làm quen".

"Bà giúp bằng cách nào ạ?".

"Chờ bà một chút nhé".

Bà nội rảo bước về phía cổng công viên. Lát sau, chuông điện thoại của Tùng vang lên. Khi Tùng đưa điện thoại lên tai, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Alo, anh Tùng phải không ạ? Bà nội anh lạc đường, đang đứng chờ anh ở cổng công viên cùng em. Anh ra ngay nhé".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm