Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sợ bố đánh vì dám cứu quan

Trong lúc chạy bộ vào buổi sáng, một tỉnh trưởng vô tình trượt chân, bay qua rào chắn của một cây cầu và rơi xuống sông.

3 đứa trẻ câu cá trên thuyền chứng kiến vụ tai nạn và cứu tỉnh trưởng. Để tạ ơn, vị quan chức hứa rằng ông sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng.

Đứa trẻ đầu tiên nói:

"Cháu rất muốn tới Disneyland".

"OK! Ta sẽ phái người đưa cháu tới đó".

Đứa trẻ thứ hai nói:

"Cháu muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang dùng".

"Chuyện nhỏ. Ta sẽ mua cho cháu 5 đôi. Thậm chí chúng còn có chữ ký của Michael!".

Đứa trẻ thứ ba nói:

"Cháu muốn một xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!".

Tỉnh trưởng tỏ ra ngạc nhiên:

"Nhưng chân của cháu vẫn bình thường mà, sao phải dùng xe lăn?".

"Cháu sắp què rồi".

"Tại sao?".

"Nếu bố biết cháu đã cứu ngài, ông ấy sẽ đánh đến khi chân của cháu què".

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm