Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bà chủ của ‘vua’ casino nước Mỹ

Kể từ khi kết hôn với bác sĩ Mariam, tỷ phú Las Vegas Sands dành nhiều thời gian và hàng trăm triệu USD mỗi năm cho hoạt động từ thiện và nhà nước Israel.

Bà chủ của ‘vua’ casino nước Mỹ

Kể từ khi kết hôn với bác sĩ Mariam, tỷ phú Las Vegas Sands dành nhiều thời gian và hàng trăm triệu USD mỗi năm cho hoạt động từ thiện và nhà nước Israel.

Năm 2011, "vua" casino nước Mỹ - Sheldon Adelson có chuyến thăm Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư 2 khu phức hợp có giá trị lên tới 6 tỷ USD tại Hà Nội và TP HCM. Luôn đi cùng tỷ phú nước Mỹ trong các cuộc gặp là người vợ - Miriam Aldelson. Bà cũng là người đỡ tỷ phú Las Vegas Sands khi ông bước đi, chứ không phải là một vệ sĩ to cao như hình ảnh thường thấy ở những nhân vật người siêu giàu khác.

Ở tuổi gần 80, ông Sheldon Adelson bị yếu một chân nên khi đi lại cần có người hỗ trợ. Và khi có bà Miriam đi cùng, vị tỷ phú này muốn người đó là vợ mình chứ không phải ai khác. Trong bài phỏng vấn giới truyền thông Việt Nam, ông trùm kinh doanh casino của Mỹ chia sẻ: “Tôi may mắn hơn nhiều kể từ khi kết hôn với bà ấy (bà Miriam là người vợ thứ hai của Sheldon Adelson)”.

Tỷ phú Adelson: "Tôi may mắn hơn nhiều kể từ khi kết hôn với bà ấy"

Trong khi đó, bà Miriam Adelson cũng là một người vợ tỷ phú khá đặc biệt. Người phụ nữ này chia sẻ: “Đôi khi mọi người hay suy đoán cuộc sống của vợ một tỉ phú là suốt ngày đến các buổi biểu diễn thời trang, không phải làm việc gì và có một cuộc sống nhung lụa. Cuộc sống không phải là như thế; ít nhất là với tôi. Tôi muốn sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa nhất. Nếu phải chọn lựa giữa một bên là quần áo hàng hiệu đắt tiền và một bên là chiếc áo blue trắng của bác sĩ, tôi sẽ chọn phương án thứ hai”.

Trên thực tế, bà Miriam luôn chọn “áo blue trắng” chứ chưa từng hưởng thụ cuộc sống “kiểu vợ tỷ phú” như mọi người vẫn nghĩ. Từ khi quen và làm bạn đời của tỷ phú casino nước Mỹ, người phụ nữ Israel này luôn là một bác sĩ, dược sĩ; và công việc hàng ngày của bà là đến bệnh viện chứ không phải ở nhà.

Kể từ khi gặp bà Miriam, tỷ phú Las Vegas Sands có sự thay đổi lớn trong việc thực hiện nghĩa vụ với xã hội. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng trở thành những nhà tài trợ chính và quen thuộc của rất nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Hàng năm, họ đóng góp hàng trăm triệu đô la để tài trợ cho những nghiên cứu y học, giúp đỡ các nhà khoa học và các trung tâm y tế. Vợ chồng Adelson đã xây dựng nhiều cơ sở, trung tâm cai nghiện ở Mĩ và Israel, họ còn lập môt quỹ tài trợ các nghiên cứu y học mang tên hai vợ chồng có trụ sở tại Boston, Hoa Kì. Miriam Adelson quản lý tất cả các cơ sở này bên cạnh công việc tại trường đại học Rockefller.

Bên cạnh đó Adelson còn ủng hộ khoảng 30 triệu đô la mỗi năm cho tổ chức Birthright Israel để hỗ trợ chi phí cho hàng chục nghìn thanh niên người Do Thái đến Israel mỗi năm...

Bà Miriam luôn đỡ Adelson mỗi khi dự các sự kiện

Lần đầu gặp Sheldon Adelson, bà Miriam không biết ông là một người giàu có. Thời điểm đó, Sheldon Adelson đã thành đạt nhưng mới chỉ là một triệu phú; còn Miriam là một bác sĩ giàu có, đã thành danh tại Israel và sang Mỹ thực hiện nghiên cứu về phương pháp chống cai nghiện ma túy hiệu quả. Sau buổi “blind date” họ phát hiện ra mối quan tâm chung bởi lúc đó con nuôi của Adelson đang vật lộn với chứng nghiện heroin.

Tròn 100 ngày kể từ khi hai người gặp nhau, trong một bữa tiệc tối tại thủ đô Washington nhân dịp nhậm chức của Tổng thống George Bush (cha), Sheldon Adelson bất ngờ hỏi bà Miriam: “Em lấy anh nhé?”. Sau đó 3 năm, hôn lễ mới được tổ chức và Miriam có với tỷ phú Las Vegas Sands thêm 2 đứa con (ngoài 2 con riêng của cuộc hôn nhân trước đó).

Trở thành vợ tỷ phú casino nước Mỹ, bà Miriam là một người bạn đồng hành trong nhiều quyết định quan trọng của Adelson dù chuyên môn là bác sĩ, dược sĩ chứ không phải là kinh doanh sòng bài, khu phức hợp. Còn vị tỷ phú thì làm gia tăng các câu chuyện đồn đoán về tính “nghe vợ” của mình khi trả lời phỏng vấn báo chí: “Bà ấy là người chủ tối cao của tôi”.

Còn bà Miriam chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng ông ấy lại thích một người vợ chỉ biết: ‘Vâng, anh yêu’, ‘Dạ, anh yêu’. Ông ấy yêu tôi vì tôi là người độc lập và có chính kiến. Ông ấy thích thách thức và cũng luôn tranh cãi với tôi. Nếu tôi không đồng tình, tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình; và ông ấy cũng làm hệt như vậy, nếu ông ấy không tán đồng ý kiến của tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt”.

Sau khi tới Việt Nam cùng chồng để tìm kiếm cơ hội đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp của Tập đoàn Las Vegas Sands, bà Miriam chia sẻ, người Việt Nam và Israel có chung đặc điểm là hai dân tộc vươn dậy từ nỗi đau chiến tranh, rồi bổ sung: “Các bạn đang thành công trên con đường phát triển và tôi có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam”.

Người phụ nữ này cũng nói thêm: “Chúng tôi rất thích Việt Nam và mong muốn được trở lại để đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp tại đây nếu được Chính phủ Việt Nam cho phép.  Hãy nhìn những gì khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands mang lại cho Singapore. Chỉ trong vòng 2 năm hoạt động, nó đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Singapore thêm 40%, với phần lớn là các du khách sang trọng. Hàng chục nghìn việc làm đã được tạo ra. Vậy tại sao lại không phải là Việt Nam?”.

Hoàng Ly

Theo Infonet

Hoàng Ly

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm