Cha cô gái bị người yêu sát hại: 'Tôi từng cưu mang nó'
"Tôi thấy Hiếu đàng hoàng nên thương và cưu mang nó. Có gì ngon cũng cho, ốm đau tôi cũng mua thuốc...", ông Dũng chia sẻ.
370 kết quả phù hợp
"Tôi thấy Hiếu đàng hoàng nên thương và cưu mang nó. Có gì ngon cũng cho, ốm đau tôi cũng mua thuốc...", ông Dũng chia sẻ.
“Nếu có thù oán thì những kẻ trên đã bắn liền chứ không bắn chỉ thiên trước vài phát súng. Tôi muốn công an phải điều tra người nổ súng là ai", bố nạn nhân Kiệt nói.
Giữa trưa nắng, cô gái trèo qua lan can nhảy xuống sông Sét. Khi được người dân đưa lên bờ, nạn nhân vẫn không ngừng than khóc.
Đại diện gia đình bệnh nhân tiếp tục xin cho bác sĩ Lương vô tội. Ngoài ra, họ cũng muốn HĐXX làm rõ trách nhiệm của nguyên Giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương.
Xương khai sau mâu thuẫn lúc ăn nhậu, do uống nhiều rượu nên anh ta gây ra trọng án khiến 2 cha con người hàng xóm ở Hưng Yên tử vong.
Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Xương và con trai dùng dao liên tiếp đoạt mạng 2 cha con người hàng xóm. Khi con trai bị bắt, Xương bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông cãi nhau với vợ, sau đó lùi xe khiến người phụ nữ 60 tuổi ở TP Vinh, Nghệ An tử vong.
8 cái chết liên tiếp không lời trăn trối, họ gọi tên sự cố chạy thận một năm trước bằng hai từ "thảm họa". Có những lo lắng, có những nỗi lòng chỉ được nói ra trước phiên tòa.
Bị tên cướp khống chế qua 2 chiếc điện thoại nhưng nạn nhân vẫn nhanh trí ghi lại danh tính, số điện thoại của bố mình là thiếu tướng công an để nhờ nhân viên ngân hàng giúp đỡ.
Không lâu sau khi các cô gái chụp ảnh, một phần cây cầu đổ sụp khiến 3 người rơi xuống từ độ cao gần 10 m.
Sau khi sát hại bé trai 8 tuổi do mâu thuẫn với bố nạn nhân, 2 nghi phạm lên ôtô bỏ trốn. Một ngày sau, họ bị cảnh sát bắt giữ.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định Thảo và đồng bọn tham gia vụ sát hại bé trai 8 tuổi do mâu thuẫn với bố nạn nhân.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi khi nạn nhân ở nhà cùng 2 em ruột. Nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội gây ra.
Về nhà, người mẹ phát hiện con trai 8 tuổi bị chém ở gáy, mất nhiều máu. Dù được cấp cứu, bé không qua khỏi.
Đau xót trước cái chết đột ngột của con gái, bà Hiền khóc ngất lên ngất xuống còn bố nạn nhân lại trách móc người đưa clip lên mạng xã hội để con ông nghĩ quẩn.
Sau 2 tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía nhà ông Tuấn, người dân địa phương phát hiện một thanh niên gục dưới mương nước, phía trước ngôi nhà.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (80 tuổi), người đã có hành vi hiếp dâm bé 3 tuổi, bị tòa tuyên 10 năm tù và bồi thường cho phía bị hại 33 triệu.
Ngất xỉu tại nhà vệ sinh, Diện được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, nữ sinh này nói Tết này không về vì lo thi và hứa ra năm đưa bố mẹ sang Nhật du lịch.
Thi thể của nữ diễn viên trẻ Lưu Mộ Như được tìm thấy tại một con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Theo điều tra ban đầu cô nhảy cầu tự vẫn vì buồn chuyện tình cảm.
Trước khi gặp nạn, Nghĩa gọi điện thoại về cho bố hứa gắng làm việc thêm giờ để gửi tiền về cho gia đình tiêu Tết rồi tắt máy để chuẩn bị cho ca làm đêm.