Xóm vùng ven TP.HCM cứu hai bé trai song sinh trong thùng xốp
Phát hiện hai bé trai song sinh trong thùng xốp bị bỏ rơi, người đàn ông bán giò chả vội đánh thức, gọi hàng xóm đến hỗ trợ.
24 kết quả phù hợp
Phát hiện hai bé trai song sinh trong thùng xốp bị bỏ rơi, người đàn ông bán giò chả vội đánh thức, gọi hàng xóm đến hỗ trợ.
Bên trong thùng xốp có hai bé trai sơ sinh, người dân TP.HCM phát hiện lá thư tay của người mẹ để lại với nội dung chồng bỏ đi, không có khả năng nuôi.
Cô giáo xin tiền mua laptop bị đình chỉ công tác 15 ngày, tuyên án tử hình kẻ sát hại cô gái 17 tuổi... là những tin tức được chú ý.
Vừa mới sinh ra nhưng được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng, Ph. đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông.
Phát hiện người phụ nữ bỏ con mới sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh (Nghệ An), người dân đã nhanh chóng chèo thuyền cứu vớt cháu bé an toàn.
Phát hiện người phụ nữ bỏ con mới sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh (Nghệ An), người dân đã nhanh chóng chèo thuyền cứu vớt cháu bé an toàn.
Một bé trai nặng khoảng 4,5kg được đắp khăn, bỏ trong thùng xốp không đậy nắp bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm thân nhân.
Để vận chuyển hàng nghìn viên thuốc lắc từ Hà Nội vào Đà Nẵng, các nghi phạm bỏ vào trong thùng xốp đựng trái cây rồi gửi đi bằng xe khách.
Mua ma túy về bán kiếm lời, khi đang đi nhận hàng, Nguyên bị công an bắt giữ cùng tang vật. Đồng sau đó cũng "sa lưới".
Mất khả năng chi trả số tiền 170 triệu đồng vay của bà Nga, vợ chồng Dũng và Oanh lên kế hoạch giết nạn nhân rồi phi tang xác để xóa nợ.
Sau 4 ngày phi tang xác, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Dũng để điều tra hành vi giết người.
Dũng khai biết vợ mình nợ bà Nga khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định giết người. Khi bà Nga đến nhà nghi can chơi thì bị người này dùng dây siết cổ.
Bà Nga đến nhà Dũng thì bị người này dùng dây xiết cổ rồi đưa vào phòng ngủ giấu xác. Lợi dụng lúc vắng người, nghi can đưa thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang phi tang xác.
Được người thân nhờ hàn lại chiếc giường trong xưởng có 18 công nhân đang làm việc, Vinh dù không phải thợ hàn nhưng vẫn nhận lời giúp và gây ra hỏa hoạn khiến 8 người tử vong.
Một nhà đau đớn vì mất con gái, một nhà xé lòng chờ nghe bản án dành cho đứa con trai chưa tròn 16 tuổi. Bi kịch xuất phát từ chiếc điện thoại bán với giá chỉ 900.000 đồng...
Trong phiên tòa xét xử nam sinh giết bạn bỏ thùng xốp ở chung cư Hà Đô, mẹ của bị hại liên tục ôm mặt khóc nức nở.
Nam sinh sát hại bạn nữ để cướp điện thoại sau đó bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp đưa đi phi tang. Khi người này đang di chuyển thùng xốp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Giết người và Cướp tài sản.
Bị can giết nữ sinh, giấu xác trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô chưa đủ 16 tuổi; vì vậy, luật sư nhận định Bình có thể bị hình phạt mức án cao nhất là 12 năm tù.
Mất liên lạc với con từ tối hôm trước, cha mẹ Hằng đi tìm em mãi nhưng không thấy. Khi nhận tin con bị sát hại, cha của Hằng như người mất hồn, ngồi thất thần ở công an phường.