Vì sao con tôi phải học thêm?
Tâm sự của hai phụ huynh trải lòng mình sau buổi họp đầu năm học...
122 kết quả phù hợp
Tâm sự của hai phụ huynh trải lòng mình sau buổi họp đầu năm học...
Sau khi ly hôn, Vân Hugo ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mang về một nỗi buồn lớn cho cha mẹ và tương lai mịt mù cho con.
Qua đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 18001567, nhiều câu chuyện buồn như dạy con theo lối tiêu cực, áp đặt, không chịu lắng nghe, thường xuyên trút giận lên con… ngày càng gia tăng.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng GD&ĐT kể, ông đưa đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 Singapore và em này làm gần như đúng hết các câu hỏi.
Đó là nhận định của ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội.
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, các nhóm 'Tìm bạn cùng phòng thi' trên Facebook được lập ra, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn sĩ tử.
Cô muốn nói với các con rằng, chẳng phải lúc nào mình cũng đúng, quan trọng là nhìn thẳng vào cái sai của mình để sửa.
Đi học muộn, ngồi bàn đầu, bị điểm kém... luôn là những nỗi ám ảnh ai cũng từng trải qua một lần trong đời khi đến trường.
Kỳ Duyên chia sẻ, trong bài thi đại học môn Ngữ văn, cô đã gặp tác phẩm ít ôn luyện do chủ quan. Tuy nhiên, Hoa hậu đã bình tĩnh hệ thống lại kiến thức để có bài làm tốt nhất.
Nếu khen đúng, khen đủ sẽ là liều thuốc bổ giúp các em tiến bộ, nhưng những lời khen hoa mỹ, những tấm giấy khen không đặt đúng chỗ, đối tượng, sẽ thành vô nghĩa.
Các nhà xuất bản vừa cho ra mắt nhiều sách hay phục vụ bạn đọc nhí nhân dịp 1/6 và chào đón mùa hè.
Yêu cầu dịch hai câu thơ tiếng địa phương sang phổ thông, nhiều học sinh đánh giá câu hỏi lạ, tỏ ra lúng túng, còn giáo viên cho rằng bình thường, thiết thực.
Nếu như các tân sinh viên thường siêng năng học hành, làm đầy đủ bài tập về nhà, sợ bị điểm kém thì những bạn trẻ sắp ra trường hoàn toàn ngược lại.
Nguyễn Dương Đức Anh ước mơ trở thành Bộ trưởng Bộ GD&ĐT dù hầu hết mọi người đều cho rằng đây là ước mơ táo bạo của chàng trai 15 tuổi.
Xăm kín mặt, xăm hoá đơn ăn uống lên tay hay ghi dấu công thức Toán vì bị điểm kém... được coi là những lần xăm hài hước và kỳ quặc nhất của giới trẻ trong năm 2014.
Vừa mở cửa phòng, chủ nhà hoảng hốt khi phát hiện 2 nữ sinh tính tình vốn hiền lành đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Masa, 19 tuổi, sống ở Tokyo cùng bố, mẹ nhưng cậu hiếm khi ra khỏi phòng suốt 2 năm qua. Cậu ngủ cả ngày, đến đêm thì lướt web, chơi game, bữa ăn được mẹ đặt sẵn trước cửa phòng.
Một cậu bé người TQ được tìm thấy đã chết sau khi cậu treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ của mình vì áp lực khi được điểm kém môn Tiếng Anh gây xôn xao dư luận.
Chỉ vì thất vọng khi bài kiểm tra Toán bị kiểm kém mà nam sinh này đã quyết định xăm ngay phương trình bậc 2 lên người để lấy động lực cho việc học hành trong lương lai.
"Sự thật có thể sẽ đập tan những thứ tươi đẹp màu hồng mà người ta muốn vẽ nên, sẽ khiến người ta đau lòng nhưng rồi nó sẽ đem đến cho bạn sự tự do" - vlogger chia sẻ.