Đoàn Thị Hương tự do - 2 năm ngục tù và câu hỏi chưa lời đáp
Đoàn Thị Hương được phóng thích, kết thúc có hậu cho cô sau 2 năm ngục tù, song công lý có thể sẽ không bao giờ được thực thi đầy đủ khi kẻ thủ ác chưa bao giờ bị đưa ra xét xử.
12 kết quả phù hợp
Đoàn Thị Hương được phóng thích, kết thúc có hậu cho cô sau 2 năm ngục tù, song công lý có thể sẽ không bao giờ được thực thi đầy đủ khi kẻ thủ ác chưa bao giờ bị đưa ra xét xử.
Gia đình của Đoàn Thị Hương lo lắng, buồn bã sau thông tin công tố viên đã bác bỏ yêu cầu của luật sư về việc hủy bỏ cáo buộc đối với Hương, yêu cầu tiếp tục xét xử.
Siti Aisyah, bị cáo Indonesia trong nghi án ám sát người được cho là Kim Jong Nam, nói cô "bị sốc" khi biết mình được thả tự do. Cô hy vọng Đoàn Thị Hương cũng sẽ sớm được thả.
Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long vừa gửi thư cho Tổng Chưởng lý Malaysia để đề nghị xem xét trả tự do cho Đoàn Thị Hương.
Không người dân nào trong xóm nhỏ của Hương ở Nam Định tin rằng cô gái dám làm việc ác. Họ tin rằng sau khi Siti Aisyah được trả tự do, niềm vui đó cũng sẽ đến với Hương.
"Giờ tôi cũng chỉ mong con Hương được thả ra như người ta. Con gái tôi bị lừa", ông Đoàn Văn Thạnh nói sau khi Siti Aisyah (nghi phạm người Indonesia) được thả.
Sau nhiều tháng không có tin tức về con gái, gia đình Đoàn Thị Hương tỏ ra lạc quan và tin rằng cô sẽ sớm được thả sau khi tòa Malaysia trả tự do cho bị cáo cùng tội danh.
Malaysia đồng ý hủy bỏ truy tố đối với công dân Indonesia Siti Aisyah, một trong hai bị cáo của nghi án Kim Jong Nam, theo đề nghị của chính phủ Indonesia.
Hai bị cáo được áp giải đến tòa án ở bang Selangor trên xe cảnh sát sáng 11/3. Sau đó, Aisyah được trả tự do còn Đoàn Thị Hương bước vào phiên đối chất.
Bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ án sát hại người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã được thả tự do sau khi công tố viên ở Malaysia hủy cáo buộc.
Cảnh sát xác nhận người được cho là ông Kim Jong Nam đã gặp một công dân Mỹ trước khi bị sát hại, song "không nhớ" cuộc gặp diễn ra tại khách sạn nào dù đã điều tra.
Sau 3 giờ tái hiện cuộc tấn công sát hại người được cho là anh trai ông Kim Jong Un ở sân bay, 2 nữ nghi phạm bị kiệt sức trong lúc mặc áo chống đạn và phải ngồi xe lăn.