Truyền 6 lít máu cứu sản phụ bị băng huyết
Ê-kíp gồm 25 bác sĩ kịp thời cấp cứu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.
49 kết quả phù hợp
Ê-kíp gồm 25 bác sĩ kịp thời cấp cứu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.
Hai bé gái chào đời ở tuần thai thứ 26, nặng chưa đầy một kg và mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm, đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa mổ chủ động để can thiệp cứu bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh ngay những giờ đầu sau sinh.
Trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước toàn thân, mạch nhanh, huyết áp tụt và 3 lần bị ngừng tim, tưởng chừng không qua khỏi.
Người mẹ và bé trai sơ sinh may mắn thoát chết dù nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Tỉnh Sóc Trăng khánh thành Bệnh viện Sản - Nhi và khởi công cầu Mạc Đĩnh Chi nối liền tuyến đường từ trung tâm TP Sóc Trăng đến cảng biển Trần Đề.
Lần đầu tiên bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng mổ đẻ cho sản phụ nặng 110 kg và bé gái sơ sinh chào đời nặng 6,1 kg.
Thân nhân của sản phụ tập trung ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba (TP Đồng Hới, Quảng Bình) yêu cầu làm rõ sai sót của kíp trực khiến sản phụ 34 tuổi tử vong sau ca sinh mổ.
Sau nhiều ngày thông báo, cơ quan chức năng không nhận được phản hồi từ sản phụ bỏ rơi con dưới chân cầu nên làm thủ tục cho con nuôi theo quy định.
Trên đường đi taxi đến bệnh viện, sản phụ Lệ chuyển dạ sinh con trong tình trạng thai ngôi ngược, đầu trẻ bị kẹt lại âm đạo. Rất may, cháu bé được bác sĩ cứu sống.
Sau vài giờ rời bệnh viện với chiếc giỏ màu hồng trên tay, sản phụ 23 tuổi ở Sóc Trăng được cho là đã bỏ rơi con trai dưới chân cầu.
Bắt chuột trên cánh đồng đang thu hoạch lúa, Cường không may bị ngã vào máy gặt đập nên gãy đùi phải và đứt lìa một cánh tay.
Trong lúc chờ sinh con đầu lòng, chị Đào bị thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tim, ngưng thở và may mắn được các bác sĩ ở Sóc Trăng cấp cứu thành công.
Gần một tuần bị bỏng nặng trong căn nhà cháy ở Sóc Trăng, bé gái 2 tuổi đã không qua khỏi dù được bệnh viện tỉnh chuyển lên tuyến trên.
Bé gái 2 tuổi đốt rác cùng anh với chị ruột và làm lửa bén vào vách nhà, cháy lớn. Khi lửa được hàng xóm dập tắt thì em đã bỏng nặng.
Cùng với việc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Sóc Trăng, ngành y tế tỉnh này đã đóng cửa nhà hộ sinh ở TP Sóc Trăng.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho rằng trong truyền dịch có thể xảy ra sốc phản vệ. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân bé Hữu chết phải chờ kết luận của hội đồng chuyên môn.
Các bác sĩ, y tá làm việc tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện không chỉ căng thẳng mà còn phải đưa ra những quyết định chính xác để cứu bệnh nhân.
Sau giờ ngủ trưa, Tuấn được bảo mẫu gọi thức dậy nhưng bé trai này nằm im. Khi các cô đưa Tuấn vào bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ nói em đã tử vong.
Chị Hồng được chồng chở bằng xe máy đến bệnh viện để vượt cạn nhưng khi đến chốt đèn đỏ thì sản phụ bước xuống đường rồi nằm xuống sinh con.