Trẻ sơ sinh liên tục bị bỏ rơi
Những ngày cuối tháng 6, những tiếng ru à ơi luôn cất lên trong khoa Nhi - BV Đa khoa tỉnh Bình Dương của các nhân viên y tế.
153 kết quả phù hợp
Những ngày cuối tháng 6, những tiếng ru à ơi luôn cất lên trong khoa Nhi - BV Đa khoa tỉnh Bình Dương của các nhân viên y tế.
Bị sặc cháo, bé Mai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng phổi, suy hô hấp, hôn mê sâu. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhi vẫn đang nguy kịch.
Trong lúc làm rẫy, anh Mạnh thấy nấm mọc dưới gốc cây nên hái mang về chế biến món ăn. Sau bữa cơm, 7 người trong gia đình có triệu chứng đau bụng, nôn ói.
Bé Thư rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tháng sau khi ngã tại điểm giữ trẻ không phép. Ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau khi ngã xuống đất, bé gái nôn ói, rơi vào trạng thái hôn mê. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị chấn thương sọ não, không có biểu hiện hồi phục tri giác.
Bé T. đang chơi ở tầng 1 thì bị rơi qua lỗ thông gió xuống đất. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, rối loạn huyết động.
Gần như toàn bộ ruột non của bé Quỳnh bị xoắn lại và chuyển màu tím bầm, nên các bác sĩ phải cắt bỏ gần 2 m, chỉ giữ lại được 10 cm ruột non cho bé.
Con sơ sinh bị bệnh, người mẹ đưa đến bệnh viện rồi bỏ đi. Khi bác sĩ liên hệ thì chị từ chối nhận con và nói rằng gia đình không có đủ tiền nuôi, chữa bệnh.
Bé Châu bị bệnh hiểm nghèo trong khi gia đình khó khăn nên gia đình từ chối điều trị. Mong cứu sống bệnh nhi, bác sĩ phải thuyết phục người nhà để được làm phẫu thuật cho bé.
Bệnh nhi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bụng phình trướng, da và nước tiểu màu sậm, sức khỏe yếu. Cháu Linh được chẩn đoán có khối u lớn trong ống mật.
Trong lúc xảy ra xích mích trước cổng bệnh viện, người phụ nữ bán bánh bèo bị Tài giật kéo cắt bánh trên tay đâm trúng ngực.
Bé trai khôi ngô 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi vì không có hậu môn ở Đồng Nai đã tăng ký, hay vui đùa cùng các điều dưỡng. Một nữ Việt kiều muốn xin cháu làm con nuôi.
Cho rằng sinh con không có hậu môn là điều kiêng kị nên cha mẹ bé Cường đã để lại bệnh viện. Sau khi chăm sóc, hiện bệnh nhi đã hồi phục, da hồng hào, ăn ngủ tốt.
Trong khi ngậm phím đàn bằng nhựa, bé Quỳnh để vật này lọt vào họng bít hết đường thở, suýt tử vong.
Đến chiều 19/1, bé L.N.N.C (2 tuổi, ngụ tổ 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy do mắc nghẹn khi ăn thạch rau câu.
Nhiều người dân ở Sài Gòn phải mặc áo mưa khi ra khỏi nhà từ sáng sớm để chống lại cái lạnh 18 độ. Thời tiết thay đổi cũng khiến trẻ em và người già đổ bệnh.
Tại hiện trường, công an thu được lá thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng với nội dung do bế tắc trong cuộc sống nên muốn cả nhà chết chung.
Do yên sau bị hỏng nên Hoa đứng trên xe, hai tay vịn vào vai bạn. Khi thấy hai thanh niên bịt mặt đi xe máy chạy gần và đụng vào mông mình, bé chỉ thấy hơi tê tê.
Đang đi xe đạp từ lớp học thêm về, một nữ sinh 14 tuổi đã bị hai nam thanh niên chạy xe máy ép sát rồi dùng vật sắc nhọn rạch mông.
Ngày 8/10, khi đang trên đường đi học thêm về ngang qua khu vực gần UBND xã Hố Nai 3 , em N.T.U.N. (14 tuổi, trường trung học L.Đ.C) bị đối tượng lạ dùng dao rạch vào mông.