Bộ trưởng Y tế: 'Khoảng 40.000 người Việt đi nước ngoài chữa bệnh'
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm qua, khoảng 40.000 người Việt tiêu tốn trên 2 tỷ USD cho chi phí khám chữa bệnh ở nước ngoài.
282 kết quả phù hợp
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm qua, khoảng 40.000 người Việt tiêu tốn trên 2 tỷ USD cho chi phí khám chữa bệnh ở nước ngoài.
Sau 6 ngày nhập viện điều trị chấn thương do kẻ cướp dùng dao đâm, bé gái 10 tuổi ở xã Phú Diên (con chủ tiệm cầm đồ) đã tử vong.
Hình ảnh nụ hôn cuối cùng của chị Hoàng Thanh Phương dành cho chồng trước khi bác sĩ đưa anh đi hiến tạng đã khiến bao trái tim rung động.
Khi thấy hình ảnh thùng đựng tim của anh Khiêm trên máy bay, cháu ruột anh đã không nén được đau thương, thốt lên: "Lần đầu tiên cậu được đi máy bay!".
Khoảnh khắc chị Hoàng Thanh Phương nắm tay và hôn tiễn biệt anh Dương Hồng Quý - người đàn ông chết não đã hiến tạng cứu sống 5 bệnh nhân - khiến bác sĩ xúc động.
Đêm chung kết chương trình “Đặc nhiệm Blouse trắng” khép lại ngày 17/11, đem đến góc nhìn mới về ngành y với nhiều câu chuyện xúc động.
Số du học sinh, tu nghiệp sinh Việt Nam chết tại Nhật Bản gia tăng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức, căng thẳng tâm lý và điều kiện lao động tồi tệ.
Cô giáo Nguyễn Thúy Hương (ở Đông Hà, Quảng Trị) đã cùng chồng tới Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đăng ký hiến tạng sau khi chết.
Nén đau thương, vợ và anh trai của nam kỹ sư đã đề nghị bác sĩ được hiến tạng người chồng, người em trai của mình. Nhờ đó, 4 bệnh nhân khác đã được cứu sống.
Thủy không cho rằng mắc căn bệnh ung thư là bất hạnh, đau khổ. Cô gọi đó là một điều may mắn quý giá mà cuộc đời này ban tặng cho mình.
Sáng 3/8, NSƯT Bùi Cường đã qua đời ở Hà Nội vì tai biến mạch máu não. Nhiều người thắc mắc tại sao một người khỏe mạnh có thể dễ dàng ra đi vì căn bệnh này.
Lợi dụng sự tin tưởng, quyền thần này đã không ngừng tham nhũng, đục khoét, khiến cơ đồ chúa Nguyễn bị suy yếu, sụp đổ.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), 4 người chết não đã hiến tặng tám quả thận, bốn lá gan và bốn quả tim.
Sau hơn 3 giờ vận chuyển tim từ Hà Nội vào Huế, bệnh nhân 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối đã được phẫu thuật ghép tim thành công.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng bác sĩ Hoàng Công Lương đang rất bơ vơ và cần có hành lang pháp lý để bảo vệ các bác sĩ.
Sáng nay, HĐXX công bố một phần lời khai của nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương về vụ án 9 người tử vong khi chạy thận.
Trái tim của thanh niên khỏe mạnh, không may bị chết não sau tai nạn giao thông, đã cứu sống một bệnh nhân suy tim.
8 cái chết liên tiếp không lời trăn trối, họ gọi tên sự cố chạy thận một năm trước bằng hai từ "thảm họa". Có những lo lắng, có những nỗi lòng chỉ được nói ra trước phiên tòa.
Sau một tháng được ghép tim, người phụ nữ nghèo ốm yếu nay đã khỏe mạnh trở về cuộc sống đời thường.
Người phụ nữ nghèo chỉ có 3 triệu đồng để ghép tim, người thân của người hiến tạng hay tin lại gửi thêm tiền giúp đỡ.