Người đàn ông mang tiếng 'ma rừng' vì chân tay bỗng hóa sừng
Cách đây 8 năm, tại xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), một người đàn ông khỏe mạnh bỗng dưng mắc căn bệnh lạ khiến chân tay hóa sừng không làm được việc gì.
213 kết quả phù hợp
Cách đây 8 năm, tại xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), một người đàn ông khỏe mạnh bỗng dưng mắc căn bệnh lạ khiến chân tay hóa sừng không làm được việc gì.
Nghe tiếng ào ào như những cơn cuồng phong phát ra trong lau sậy, ông Hai Tây bừng tỉnh giấc ngủ trưa khi cặp rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu qua khỏi ngọn tràm, mắt đỏ lừ nhìn xuống.
Nhiệt độ cơ thể đo lúc vào viện là 37,5oC, nhưng chưa đầy một giờ ở Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bé đã tử vong, gây nhiều bức xúc cho người nhà.
Khi rắn biển (đẻn) trở thành món ngon trong thực đơn của các nhà hàng, quán nhậu, nhiều người đã chọn nghề đánh bắt và thu mua đẻn để mưu sinh.
Viên đá nhỉnh hơn quả trứng chim cút, màu trắng ngà, ẩn trong đó là “quyền lực” vô biên chữa được các loại độc chất của rắn, đẻn, khắc các yếu tố gây bệnh khi bị chó, mèo dại cắn.
Bỗng một ngày, được một ông Tây đi nửa vòng trái đất đến trao trả lại cánh tay, ông Hùng đã tột cùng xúc động, không chỉ vì nhận lại được cánh tay của chính mình...
Cam sành, quýt đường, bưởi, chôm chôm… là những trái cây từng mang lại thu nhập cao cho nông dân miền Tây nhưng cũng khiến bao gia đình đổ nợ.
Sinh viên học chương trình đào tạo theo địa chỉ sẽ được nhận hệ số lương 1,3; còn sinh viên học chính quy là 3,34.
Tin đồn “ma thuốc độc” bùng phát tại địa bàn các xã Phú Xuân và Eakly (huyện Krông Pắk) đã khiến cuộc sống của nhiều người dân chao đảo, nghi kị lẫn nhau dẫn đến mất tình nghĩa.
Chiều 17/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân Lê Bắp đã tử vong do ngộ độc cá nóc quá nặng.
Trong khi bác sĩ tìm mọi cách để cứu sống người bệnh thì người nhà đã vội vã xin cho bệnh nhân về để "chết cho mát mẻ", vì tin vào thầy bói, hay vì hết tiền, cạn tình...
Trước vụ ồn ào Hoa hậu Diễm Hương bị mẹ nói xấu giữa chốn đông người, Ngọc Thúy, Johnny Trí Nguyễn, Kiều Oanh... cũng từng bị người thân "vạch mặt".
Gần 40 năm ròng rã, người đàn ông ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ đi khắp đường phố Sài Gòn chỉ để giúp linh hồn người chết bất hạnh ngậm cười nơi chín suối.
"Ông Trương leo lên cây dừa và rơi ở độ cao khoảng 6 m, đầu cắm trực diện xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời và giữ nguyên tư thế như vậy...", người dân chứng kiến cho biết.
Sau khi tiêm xong chừng một giờ đồng hồ thì ông Trường khó thở, mặt mày tím tái, lên cơn co giật rồi tử vong.
Bị mù từ năm lên 2 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) lại biết đi xe đạp. Kỳ lạ hơn, ông còn lấy được liền tù tì 10 người vợ và 24 đứa con.
Tại một số bệnh viện ở TP.HCM, các băng côn đồ ngang nhiên hù dọa, lừa gạt bệnh nhân. Trong khi đó bệnh viện than bó tay, còn công an bảo khó xử lý.
Hơn 10 năm nay, chân tay ông Nguyễn Hùng Hải (46 tuổi, ngụ tại Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị khô héo, hoại tử phải tháo bỏ.
Cặp đôi diễn cảnh một nữ bệnh nhân xinh đẹp được chàng bác sĩ điển trai rút nhẫn, xin cầu hôn.
Hiện trong dòng họ này có đến 14 người mỗi bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón, tổng cộng tứ chi là… 24 ngón.