Tôi mắc ung thư vòm họng, chuẩn bị ảnh thờ ở tuổi 25
Ở tuổi 25, tôi tự chuẩn bị ảnh thờ, viết di thư và học cách trưởng thành từ những cơn đau mà căn bệnh ung thư vòm họng mang đến.
16 kết quả phù hợp
Ở tuổi 25, tôi tự chuẩn bị ảnh thờ, viết di thư và học cách trưởng thành từ những cơn đau mà căn bệnh ung thư vòm họng mang đến.
Sau nhiều năm chủ quan với thói quen cá nhân, người đàn ông 58 tuổi phải nhập viện vì ung thư dạ dày giai đoạn muộn.
Câu chuyện về cháu bé 12 tuổi dũng cảm mở cửa cứu nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát đêm tối khiến nhiều người xúc động, khen ngợi. Cháu ở với chị và bà nội già yếu, bố mẹ đi đâu không rõ.
Sáng 12/9, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh CSGT bế người phụ nữ bị co giật ở hành lang bệnh viện tại Hà Nội lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm và nhận được khen ngợi từ dư luận.
K. đăng thông tin rằng bản thân có khả năng chỉ cần ngồi uống cà phê nói chuyện với bệnh nhân là có thể chữa khỏi bệnh ung thư trong ngày bằng cách “truyền năng lượng”.
Sau khi nhận kết quả mắc ung thư xương, Ngọc Ánh phải đứng giữa hai lựa chọn: Bỏ thai hoặc điều trị sau khi sinh với nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.
Đi đá bóng, K. xảy ra mâu thuẫn với bạn. Sau đó, ông nội bạn này bực tức sang nhà tìm đánh K.
Gần một tháng qua là những ngày bé K. và mẹ ở bệnh viện nhiều hơn nhà, mệt mỏi và lo sợ vì Hemophilia nhiều hơn sự hồn nhiên của tuổi lên 7.
Sau khi được các bác sĩ tư vấn, gia đình và bệnh nhân lựa chọn phẫu thuật cắt phần phụ một bên, khối u thuộc buồng trứng phải to khoảng 15x15 cm.
Bé Lò Bảo Huy bị ung thư võng mạc, mắt phải không còn nhìn thấy gì. Gia đình khó khăn, bố mẹ chỉ biết trông chờ vào việc làm nông, vay mượn để có tiền chạy chữa cho bé.
Sau gần 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Đỗ Bình An có thể ra viện với sức khỏe tốt, cân nặng 2,4 kg.
Sau gần một tháng sinh con, người mẹ bị ung thư vú Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) lần đầu được gặp và ôm bé Đỗ Bình An vào lòng.
Do biểu hiện khá mơ hồ, nhiều trẻ em bị u buồng trứng dễ bị gia đình lầm tưởng rối loạn tiêu hóa. Sai lầm này khiến một số trường hợp phải cắt bỏ một bên buồng trứng vì hoại tử.
Sau 4 tháng gặp gỡ tại chương trình "Thay lời tri ân" năm 2017, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về huyện vùng cao Sơn Hà (Quảng Ngãi) thăm cậu bé tí hon K'Rễ.
Nước mắt của đứa trẻ 6 tuổi đang kiệt sức vì những đợt truyền hóa chất chữa căn bệnh ung thư máu khiến ai cũng thương cảm. Càng xót xa hơn khi cả hai mẹ con cháu cùng bị bệnh K.
Không ít bệnh nhân đã tự đánh mất cơ hội chữa bệnh sớm nhất có thể vì đã liều lĩnh tin vào phép màu từ những bài thuốc vô căn cứ.