Coi chừng sập bẫy 'nhà ở xã hội'
Suất ngoại giao, suất "ông nọ bà kia" với lợi thế không cần bốc thăm, không phải xếp hàng, hồ sơ được bao trọn gói và chắc chắn trúng căn đẹp… là những quảng cáo mà đám môi giới mạo danh nhà ở xã...
14 kết quả phù hợp
Suất ngoại giao, suất "ông nọ bà kia" với lợi thế không cần bốc thăm, không phải xếp hàng, hồ sơ được bao trọn gói và chắc chắn trúng căn đẹp… là những quảng cáo mà đám môi giới mạo danh nhà ở xã...
Nhóm 4 bị can giả danh công an khống chế giám đốc doanh nghiệp, bắt cóc rồi yêu cầu gia đình nộp 4,5 tỷ đồng chuộc mạng, hiện hồ sơ đã được TAND TP.HCM thụ lý.
Sau khi bắt cóc giám đốc người nước ngoài để tống tiền, Trần Phan Vũ Thanh bỏ trốn đến tỉnh Kiên Giang và đến nay đã sa lưới.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Bình Dương phát hiện vụ việc ông Z.G.M. (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.
Quá trình truy bắt các nghi phạm, Thượng tá Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã cùng người nhà bị hại đến địa điểm giao tiền cho kẻ bắt cóc.
Lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù bến cóc trên quốc lộ 13. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn liên tục tái diễn.
Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tìm bé trai 2 tuổi bị mất tích.
Thông tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc cùng thông báo truy tìm của công an phường lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.
Một học sinh lớp 3 ở Bình Dương bịa chuyện bị nhóm người lạ mặt bắt cóc trước cổng trường để ở nhà chơi.
Ập vào một khu nghỉ dưỡng, Công an Ninh Bình bắt quả tang 38 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Người tổ chức đánh bạc được xác định là chủ khu nghỉ dưỡng này.
Hai tên bắt cóc giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giằng lấy đứa bé trên tay người mẹ ở đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Tưởng là mâu thuẫn trong gia đình nên nhiều người chỉ đứng xem.
Những ngày qua, dư luận không khỏi hoang mang trước hàng loạt tin đồn trên mạng xã hội về việc “nữ quái” cướp giật tái xuất, bắt cóc lấy nội tạng…
Đang cùng gia đình xem ti vi, Mai nhận được một cuộc điện thoại. Cô gái ra ngoài nghe rồi bỗng dưng mất tích bí ẩn, đến nay đã 5 ngày trôi qua mà gia đình vẫn chưa liên lạc được.
Hơn một tuần nay, nhiều nữ sinh học tại các trường THPT ở Bình Dương đột nhiên mất tích bí ẩn khiến các bậc phu huynh cảm thấy hoang mang lo lắng.