Bắt đối tượng buôn bán lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả
Bị phát hiện bán thuốc bảo vệ thực vật giả, Nguyễn Văn Nhớ lẩn trốn và đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Quảng Ngãi, di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
22 kết quả phù hợp
Bị phát hiện bán thuốc bảo vệ thực vật giả, Nguyễn Văn Nhớ lẩn trốn và đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Quảng Ngãi, di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trong 2 ngày, lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã bắt liên tiếp 2 nghi can có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích lẩn trốn trên địa bàn.
Sau khi giết người, Dũng trốn truy nã 28 năm ở nhiều nơi, liên tục thay đổi họ, tên. Thời gian gần đây, ông này đến Phú Yên sống chung với một phụ nữ như vợ chồng đến khi bị bắt.
Cục CSGT đã phát thông báo tới Phòng CSGT các tỉnh trên toàn quốc phối hợp truy tìm, bắt giữ 5 bị can trốn khỏi nhà tạm giam Công an Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).
Vào khoảng năm 1994-1996, Nguyễn Thanh Hồng đã mua nông sản, mượn sổ hồng và vay mượn tiền của nhiều người sau đó làm ăn thua lỗ và bỏ trốn đến TP.HCM và tỉnh Long An.
Bị tuyên án 4 năm 7 tháng tù nhưng Út trốn truy nã từ Bình Định vào TP.HCM. Người này xin vào làm nhân viên bảo vệ tòa nhà Bitexco.
Mâu thuẫn trong đêm Tết Dương lịch, Dương dùng dao, ống tuýp chém người rồi bỏ trốn.
Hoàng bị truy nã theo quyết định ngày 31/1/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 về tội Cố ý gây thương tích. Hoàng đang là đội trưởng đội bảo vệ.
Nhóm sản xuất hàng giả do Tôn cầm đầu này đã tự sản xuất và mua hàng trôi nổi trên thị trường số lượng gần 900 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.
Sau khi tham gia ẩu đả dẫn đến chết người, hung thủ thay tên đổi họ với công việc mới hơn 20 năm nhưng rồi lại bị phát hiện khi được tuyên dương trên truyền hình.
Lợi dụng mối quen biết, Điểm đến một cửa hàng ở TP Quy Nhơn lần lượt thuê 5 xe máy hiệu Air Blade rồi đem bán cho tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Vợ chồng Tuấn (ngụ Quy Nhơn) lập doanh nghiệp, lừa đảo huy động vốn người dân nhiều tỉnh, thành kinh doanh vận tải, sau đó trốn truy nã 6 năm ở Lào thì sa lưới.
Dấn thân với nghề hàng chục năm, thượng tá Tuấn kể đến nay đã phải đối mặt với nhiều tên tội phạm nguy hiểm như Nguyễn Đức Nghĩa, Khánh "trắng", sát thủ mê chim Đặng Tuấn Thắng...
Sau khi tham gia vào một vụ đánh nhau dẫn đến chết người 20 năm trước,Tân bỏ trốn và lấy tên khác, làm bảo vệ khu phố.
Theo tố cáo, cuối năm 2016, lợi dụng chị Nhung về quê chăm mẹ bị bệnh, Hùng đã nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ.
Sau khi đồng phạm trong đường dây giấu 490 bánh heroin trong bình gas sa lưới, Biên trốn truy nã. Tên này bị bắt khi vừa xin vào làm bảo vệ tại một tòa chung cư ở Hà Nội.
Sau hơn 20 năm lẩn trốn vì hành vi giết người, kẻ thủ ác thay tên đổi họ nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng công an bắt giữ.
Biết gia đình nữ sinh có một số tài sản giá trị, Thắng rắp tâm chiếm đoạt nên vờ bảo gia đình Hoa là muốn cưới cô về làm vợ.
Ông By bị cho là chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng từ ngân sách xã trong thời gian làm thủ quỹ rồi bỏ trốn lên Sài Gòn.
Mẹ vợ của Khánh "trắng" được giang hồ ví là “hoàng thái hậu” của “ông trùm”, làm người ta phải nhắc lại tiểu sử chẳng hay ho gì của gia đình, người thân bà này.