Bé gái 9 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng lời khẩn cầu 'tìm người nuôi hộ'
Một bé gái khoảng 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để tìm người thân cho cháu bé.
1.020 kết quả phù hợp
Một bé gái khoảng 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để tìm người thân cho cháu bé.
Một bé trai kháu khỉnh được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) trong đêm.
Bé trai chào đời được nửa ngày, người mẹ bỗng nhiên rời đi để con lại một mình. Bệnh viện đã cố gắng liên hệ người mẹ gần một tuần nay nhưng không thành.
Một bé trai hai tháng tuổi, nặng 6 kg bị bỏ rơi tại vỉa hè trước cửa nhà dân tại thị trấn Quang Huy, huyện Phù Yên (Sơn La).
Hơn một tháng kể từ ngày bị chó cắn tại nơi làm việc, nam thanh niên 28 tuổi xuất hiện tình trạng khó thở, nôn ói, tiết nhiều nước bọt.
Tiếng khóc của em bé trong ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN khiến người xem nhói lòng.
Sự việc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Bạch Đằng (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt khi có tới hàng chục gia đình ngỏ ý xin nhận nuôi.
Liên quan vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư 40 chữ trước cổng nhà dân ở Cao Bằng, đến nay đã có rất nhiều gia đình liên hệ xin nhận nuôi dưỡng bé.
Cơ quan chức năng phát thông báo, tìm nhân thân hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở huyện Củ Chi, TP.HCM.
Bé trai nặng 2,9 kg, vừa chào đời vài giờ thì bị người mẹ bỏ rơi tại lán trại. Chính quyền xã Đức Lạng (Đức Thọ) đang thông báo tìm người thân cho cháu bé.
Lao vào đám cháy cứu đứa bé 2 tuổi, người phụ nữ bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Sau 4 lần tìm cách từ giã cõi đời, chị tìm lại được mục đích sống và có hạnh phúc bất ngờ.
Nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc, các nhà sư trong chùa Long Am, xã Đông La, huyện Đông Hưng (Thái Bình) ra khu vực tượng Phật thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Bé gái sơ sinh bị một người mẹ bỏ rơi kèm theo lá thư và đồ dùng cá nhân khiến nhiều người xót xa.
Từ mối quan hệ sai trái, cựu trung úy cảnh sát hình sự giết người tình rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Tại tòa, anh ta nói giằng xé bản thân, biết tội ác mình gây ra quá lớn.
Lúc đi vứt rác, người phụ nữ nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ bên vệ đường. Lại gần, người này phát hiện bé sơ sinh khoảng một ngày tuổi nằm trong chiếc làn nhựa.
Lần lượt bỏ 4 đứa con mà đi, bà Huê không nghĩ rằng hơn 50 năm sau, bà lại được chính các con tìm về. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ ăn năn vì đã không nuôi được các con.
Phát hiện mẹ đứa bé mình nhận giữ hộ bỏ đi biệt tích, bà bán vé số ki cóp từng đồng chăm nuôi, yêu thương đứa trẻ bất hạnh suốt 25 năm.
Sau cái chết của cha mình, nhà văn Lucy Mangan đã tìm đến những câu chuyện mà bà từng viết ra - khám phá ra một thế giới an ủi với những nữ anh hùng hài hước và kết thúc có hậu.
Bé trai một tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La), đến nay vẫn chưa tìm được người thân.
Bé gái mới sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa, bỏ ven đường ở Đồng Nai. Trong giỏ có lá thư tay, viết rằng "vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con".