Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai vừa chào đời bị bỏ rơi, chính quyền xã mong người mẹ nghĩ lại

Bé trai nặng 2,9 kg, vừa chào đời vài giờ thì bị người mẹ bỏ rơi tại lán trại. Chính quyền xã Đức Lạng (Đức Thọ) đang thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Tối 18/3, đại diện UBND xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an xã thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Me bo roi so sinh anh 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã Đức Lạng. Ảnh: T.L.

Chiều cùng ngày, chị Thủy (trú ở thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) đi chăn thả bò tại trại chăn nuôi của gia đình thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Lại gần lán trại bỏ hoang, chị Thủy phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, UBND xã Đức Lạng xuống hiện trường và cử cán bộ trạm y tế đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, theo dõi.

Thời điểm phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, trên người mặc quần áo và được quấn chăn mỏng.

"Cháu bé vừa chào đời vài giờ thì bị mẹ bỏ rơi. Lực lượng y tế đã tắm cho bé trai và cho uống sữa. Hiện tại sức khỏe bé bình thường. Chúng tôi vừa thông báo tìm mẹ cho cháu bé. Hy vọng người mẹ hồi tâm, suy nghĩ lại và đến UBND xã Đức Lạng để nhận lại con", đại diện UBND xã Đức Lạng nói.

Cũng theo UBND xã Đức Lạng, trong vòng 7 ngày, người thân không đến nhận bé trai thì chính quyền sẽ làm các thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Nữ sinh bỏ lại con ở cổng chùa kèm tâm thư nêu do hoàn cảnh trớ trêu

Nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc, các nhà sư trong chùa Long Am, xã Đông La, huyện Đông Hưng (Thái Bình) ra khu vực tượng Phật thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư không bao giờ tìm lại con

Bé gái sơ sinh bị một người mẹ bỏ rơi kèm theo lá thư và đồ dùng cá nhân khiến nhiều người xót xa.

Mẹ ôm con trai sơ sinh tử vong trong 3 ngày ở Bình Dương

Chiều 16/2, Hồng phát hiện bé Kh. không còn thở nhưng không biết báo tin cho ai, chị ôm bé đến sáng 19/2, khi gặp ông Q., quản lý nhà nghỉ Gia Bảo 2, mới nhờ báo cơ quan chức năng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vietnamnet.vn/be-trai-vua-chao-doi-bi-bo-roi-chinh-quyen-xa-mong-nguoi-me-suy-nghi-lai-2382127.html

Thiện Lương/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm