Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Arsenal đánh liều xin cứu viện từ Real

Trong bối cảnh hàng công đang rách tả tơi, Arsenal đang muốn xin “cứu viện” từ phía Real Madrid.

Hôm qua, Arsenal đã nhận hung tin khi tiền đạo Theo Walcott sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng vì gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối. Cộng thêm những chấn thương trước đó của Giroud và Bendtner, coi như Pháo thủ đã mất sạch hàng công (chỉ còn Podolski, vốn không phải là tiền đạo cắm sở trường).

Walcott xa sân cỏ 6 tháng, mất World Cup

Chấn thương trong trận đấu tại FA Cup vừa qua khiến Walcott phải xa sân cỏ 6 tháng. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao của Arsenal sẽ mất cơ hội dự World Cup cùng tuyển Anh.



Tình hình bi đát đó buộc HLV Wenger phải hành động để đưa về sân Emirates một sát thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Tuy nhiên, trớ trêu ở chỗ, những mục tiêu của Arsenal như Diego Costa, Mandzukic… đều khó lòng ra đi trong tháng 1. Bên cạnh đó, chưa chắc HLV Wenger chấp nhận bỏ ra số tiền lớn cho những canh bạc này.

Chính vì vậy, theo báo giới Anh, hiện tại, Giáo sư đang nghiêng về phương án mượn cầu thủ. Ưu tiên số 1 của chiến lược gia người Pháp là chân sút Morata, người mà ông cho rằng khá phù hợp với lối chơi của Arsenal.

Nhiều khả năng, trong những ngày tới, đại diện của Pháo thủ sẽ tới đàm phán với Real Madrid trong thương vụ này.

Mới đây, báo giới TBN rộ lên những thông tin cho rằng Morata đang muốn rời khỏi Bernabeu để có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn. Arsenal có thể là lựa chọn tốt cho cầu thủ trẻ này.

Theo Bongdaso

Bạn có thể quan tâm