Anh Thư: "Hạnh phúc thật bình dị"
Khi có con, mình hiểu ra, hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà là phải biết cho.
![]() |
|
Người mẫu Anh Thư |
Sau dấu ấn nho nhỏ trong bộ phim truyền hình Sương gió biên thùy do TFS sản xuất, Anh Thư được khá nhiều khán giả yêu thích, cả ở lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, đặc biệt qua hai bộ phim: Những cô gái chân dài và Tuyết nhiệt đới.
Vai Thủy trong Tuyết nhiệt đới thấp thoáng bóng dáng Thư ngoài đời: trong sáng, mộc mạc như cỏ cây, hoa lá nhưng khi cần thiết cũng biết cách biến mình thành gai góc để tự bảo vệ mình. Thư diễn tự nhiên, cứ như đang sống cuộc đời của mình, không màu mè, giả tạo. Và chính điều đó đã làm nên nét riêng khó lẫn trong diễn xuất của cô, giúp một người mẫu trụ lại được với nghề diễn viên, để Thư có thể tự hào rằng “Tôi sống được bằng thù lao đóng phim”.
Diễn xuất của Thư tuy chưa đủ sức để làm hài lòng tất cả mọi đối tượng khán giả nhưng lao động nghệ thuật đến quên mình của cô đã cho thấy Thư sẽ còn tiến xa hơn nữa trên mọi con đường cô đi.
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu và chiếm được tình cảm của không ít khán giả yêu phim Việt dù làm quen với phim ảnh chưa lâu, Anh Thư đã tạm lui về sau, làm tròn thiên chức của một phụ nữ. Cuối tháng 10-2007, bé trai tên Khoa của ba Thanh Long- mẹ Anh Thư ra đời trong tình yêu thương và sự mong chờ của cha mẹ lẫn họ hàng nội, ngoại.
Chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con đầu lòng, không chỉ tham khảo rất nhiều sách báo, tham gia các khóa hướng dẫn cách chăm sóc trẻ; Anh Thư còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp. Một trong những quân sư của cô là diễn viên Kim Thư.
Làm mẹ trước Anh Thư năm tháng, Kim Thư đã đem tất cả kinh nghiệm của một bà mẹ trẻ truyền đạt lại cho bạn diễn đồng thời cũng là bạn thân của cô. Sợ chưa đủ kinh nghiệm trong việc chăm con, Anh Thư-Thanh Long còn chịu khó dọn về nhà cha mẹ ruột của Thư ở Bình Tân để yên tâm hơn.
Kể làm sao hết những lần Thư lo lắng đến cuống cuồng khi những lần đầu thấy con bị ộc sữa. Kể làm sao hết những lần Thư xót xa trước tiếng khóc của con… Thư thủ thỉ: “Từ ngày làm mẹ, tôi thấy mình chững chạc hơn trước nhiều lắm! Không chỉ bản thân tôi nhận ra mà mọi người đều chung nhận xét. Ngày trước, đi diễn về, mình còn tụ tập bạn bè ăn uống đến khuya. Ngày trước, đi đến đâu thấy quần áo đẹp cũng sắm sửa cho mình và chồng. Ngày trước, lúc nào cũng đặt công việc lên trên tất cả….
![]() |
Cái ngày còn bồng bột, mới đó mà đã xa xôi quá! Bây giờ, làm việc gì, hai vợ chồng cũng đều nghĩ đến con. Mua sắm gì cũng ưu tiên cho con. Có đi đâu cũng không dám đi xa và vội vã quay về ngay vì biết con cần sữa mẹ, cần có mẹ bên cạnh. Có nói chuyện cũng giảm bớt âm lượng vì sợ con giật mình thức giấc. Mà giọng của mình, mọi người biết rồi đó…”.
Ngày phim Mười ra mắt khán giả Việt Nam, Thư nôn nao lắm. Cũng phải thôi vì dù vai Mười không nhiều đất diễn nhưng đây là lần đầu tiên Thư được đóng phim và học cách làm việc cùng một ê-kíp làm phim nước ngoài. Nhưng, có nôn nao cũng phải biết kiềm chế vì đi xem phim nghĩa là phải xa con đến hơn 2 giờ. Nghĩ đến cảnh con khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ, Thư đành ngậm ngùi xem lại bản DVD mà trước đó cô đã từng xem ngày bé Khoa còn chưa chào đời.
Hỏi Thư có tiếc không khi phải tạm biệt sàn diễn thời trang lẫn ánh đèn trường quay khi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, phải từ chối vai diễn trong một bộ phim khác của Hàn Quốc, Thư cười, nụ cười hạnh phúc: “Dĩ nhiên cũng tiếc chứ. Tuy vậy, ai cũng sẽ chín chắn hơn theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Bé Khoa không chỉ là nguồn hạnh phúc lớn của vợ chồng Thư mà còn là niềm vui tuổi già cho ông bà nội ngoại. Bé giúp mình hiểu ra hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà là phải biết cho.”.
Dẫu nói vậy, song, thật ra, với một người say công việc như Thư, chuyện ở nhà cả ngày vô cùng khó khăn. Trong thế giới riêng của hai mẹ con, những lúc bận bịu cùng bé, Thư tạm quên thế giới bên ngoài. Thế nhưng, mỗi khi bé Khoa say ngủ, chờ chồng trở về, Thư lại nhớ vô cùng đồng nghiệp, bạn bè. “Nhớ thì nhớ vậy thôi, hai vợ chồng đã thỏa thuận rồi. Giai đoạn này là của con. Đến khi bé cứng cáp, mẹ Thư mới đi làm trở lại. Hiện thời, có nhớ việc quá thì Anh Thư đành điều hành qua điện thọai, mail.”
Tạm biệt những cuộc vui, tết này, gia đình cựu người mẫu Thanh Long - diễn viên Anh Thư sẽ đón xuân quanh Sài Gòn. Mái ấm của họ từ nay sẽ rộn ràng hơn bởi tiếng cười của hoàng tử nhỏ. “Tự tay tắm cho con; ngắm nụ cười đáng yêu trong giấc ngủ của bé; ngắm chồng vụng về bế con trong đôi tay to bè rồi hôn con thật khẽ, thật trìu mến trước khi đi làm và khi trở về nhà; nhìn những đồ chơi trẻ nhỏ bừa bộn khắp căn phòng trước đây là thế giới riêng của hai vợ chồng, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật bình dị như thế.”, Thư mơ màng.
Theo Thế giới điện ảnh

