Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời
Trưa nay (14/4), nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" đã trút hơi thở cuối cùng tại TP HCM sau thời gian chống chọi với bệnh suy tim, suy thận. Ông hưởng thọ 76 tuổi.
247 kết quả phù hợp
Trưa nay (14/4), nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" đã trút hơi thở cuối cùng tại TP HCM sau thời gian chống chọi với bệnh suy tim, suy thận. Ông hưởng thọ 76 tuổi.
Con trai tác giả ca khúc "Buồn ơi chào mi" cho biết, bố anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay khi có biểu hiện mệt mỏi, khó thở.
Không chỉ ở Hà Nội, xe đạp phục vụ tuần tra của công an Nghệ An, Thanh Hóa chung cảnh phủ bụi hoặc nằm im trong kho tang vật, trong khi cảnh sát miền Tây nói đã dùng hết công năng.
Ông luôn nói rằng mình mang ơn điện ảnh cách mạng, mang ơn những người làm điện ảnh cách mạng đã cho ông cơ hội đổi thay số phận.
Nghe tiếng tri hô, phạm nhân Nghĩa cùng cán bộ trại giam đuổi theo tên trộm và khống chế khi hắn đang nhảy xuống hồ nước hòng trốn thoát.
Với thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ dài của Tết năm nay, đông đảo du khách đã đổ về Tây Bắc khiến lượng người đến vùng này tăng đột biến.
Lễ hội Gò Đống Đa kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra sáng mùng 5 Tết với sự tham dự của hàng nghìn người.
Chỉ cách Hà Nội 60 km, đỉnh Ba Vì với lớp băng trắng xóa những ngày này thu hút nhiều người thành phố sẵn sàng chi tiền triệu thuê taxi lên núi ngắm cảnh.
Từ thực phẩm chế biến cho những bữa ăn ngày Tết tới quà vặt tiếp khách, người tiêu dùng tại Hà Nội đều đang hướng tới thị trường hàng xách tay, nhập ngoại hoặc handmade dù đắt đỏ.
Người mẹ của nạn nhân không ngừng lau nước mắt trong phiên tòa xét xử sát thủ Điểm. Bà thương cho số phận con trai, đồng thời thông cảm với cha mẹ của tên giết người hàng loạt.
Chiều 17/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án tử hình đối với Trần Văn Điểm cho tội giết người và tội cướp tài sản.
Chúng ta đã đánh mất nhiều thứ và giờ định đánh mất luôn môn sử trong nhà trường nữa hay sao? Vì đâu nên nỗi, ai trả lời cho người dân Việt câu hỏi đắng cay này?
Trong lòng thắng cảnh Hầm Hô có những trụ đá hoa cương nằm ngổn ngang. Những ngày nắng, các trụ đá muôn hình vạn trạng này ánh lên rực rỡ như viên ngọc dưới đáy đại dương
Mâu thuẫn trong quá trình thuê phòng, Tân lẻn vào phòng rồi bất ngờ đâm nhiều nhát khiến nam nhân viên nhà nghỉ tử vong.
Cảnh sát mời chị Diễm đi làm rõ cái chết của lái xe ôm nhưng nhà chức trách lại cho là cô gái đầu thú. Sau những lời khai trái sự thật của nghi can, nhiều thanh niên vướng lao lý.
2/7 nghi can khai rằng, họ vô tội nhưng kiểm sát viên thấy trong hồ sơ có biên bản "đầu thú" nên đề nghị lãnh đạo phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nhiều người.
Nạn nhân vụ Dùng nhục hình khẳng định, Quân và Hưng đánh họ để ép nhận tội giết người. Còn cựu đội trưởng điều tra nói rằng mình "cắn rứt lương tâm" khi thấy 7 người bị bắt oan.
Cựu đội trưởng điều tra cho rằng, Quân không phân công Hưng truy xét nghi can. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy cựu đại úy đã ghi lời khai của một cô gái trong vụ bắt oan 7 người.
Vắng mặt 2 bị hại, luật sư yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử vụ án dùng nhục hình ở miền Tây nhưng không được HĐXX chấp nhận. Lúc tòa hội ý, các bị cáo cười tươi với người thân.
Vắng mặt một bị hại và thiếu hai luật sư bào chữa cho cựu đại úy công an, phiên tòa xử vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng đã hoãn, tuần sau xét xử lại.