Nước Mỹ có tồn tại văn hóa ‘bắn trước, hỏi sau’?
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nước Mỹ ghi nhận ba vụ nổ súng vào các nạn nhân chỉ vô tình đi nhầm đường, gõ cửa nhầm nhà hoặc vào nhầm xe ôtô.
8 kết quả phù hợp
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nước Mỹ ghi nhận ba vụ nổ súng vào các nạn nhân chỉ vô tình đi nhầm đường, gõ cửa nhầm nhà hoặc vào nhầm xe ôtô.
Ralph Yarl cao 1,7 m và nặng 64 kg nhưng theo lời của người đàn ông da trắng đã bắn anh vì tới nhầm nhà, thiếu niên da đen này cao 1,8 m và khiến ông ta “sợ phát khiếp”.
Hai người đàn ông đã xuất hiện tại các phòng xử án khác nhau trên nước Mỹ hôm 19/4, cùng bị buộc tội trong những vụ xả súng xảy ra chỉ vì sai lầm nhỏ.
Andrew Lester - cụ ông 84 tuổi bắn và làm bị thương thiếu niên da đen gõ cửa nhầm nhà của mình ở thành phố Kansas - đã không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên.
Người đàn ông da trắng 84 tuổi bị buộc tội bắn một thanh niên da đen bấm chuông cửa ở thành phố Kansas đã tự ra đầu thú hôm 18/4 và sau đó được tại ngoại.
Mẹ của Ralph Yarl hôm 18/4 cho biết con trai bà đã nhớ lại “hết lần này đến lần khác” về ngày bị người đàn ông da trắng bắn vào đầu và tay vì bấm nhầm chuông cửa.
Gia đình và người dân thành phố Kansas bày tỏ sự phản đối kịch liệt khi chính quyền trả tự do cho nghi phạm bắn hai phát đạn vào thanh niên da đen 16 tuổi bấm chuông nhầm nhà.
Một người đàn ông da trắng ở thành phố Kansas ngày 17/4 đã bị truy tố 2 trọng tội vì bắn trọng thương một thanh niên da đen gõ cửa nhầm nhà khi đang đi đón hai người em sinh đôi.